fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 22.01.2026 – THỨ NĂM TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

22.01.2026 – THỨ NĂM TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN

Mc 3,7-12

“…Người ta lũ lượt đến với Người” (Mc 3,8)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Sau khi Chúa Giêsu chữa lành người bại tay trong ngày sa-bát, nhóm Pharisêu đã bàn tính với phe Hêrôđê để tìm cách giết Người. Vì thế, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ “lánh về phía Biển Hồ” (c.7). Người rời Caphácnaum – thành phố đông đúc – đến miền quê ven biển. Thế nhưng từ khắp nơi, “người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm” (c.8).

Dân chúng chen lấn nhau, ai cũng mong được thấy, chạm đến Người để được chữa lành. Vì thế, Chúa Giêsu đã phải lên thuyền mà giảng dạy. Chính lòng thương xót và quyền năng chữa lành của Chúa thu hút những người đau khổ, bệnh tật đến với Người. Người giảng dạy và chữa lành họ. Nhưng khi đám đông tuôn đến với Người, thì cùng lúc, sự ganh tỵ và chống đối cũng nổi lên từ phía những người Pharisêu. Điều này khiến ta nhớ đến vua Sa-un trong Cựu Ước, người đã để cho lòng ghen tỵ chiếm lấy tâm hồn chỉ vì dân chúng ca ngợi Đa-vít: “Vua Sa-un hạ được hàng ngàn, ông Đa-vít hàng vạn.[1] Khi ánh nhìn bị bóp méo bởi so sánh và sợ hãi, người ta không còn nhận ra điều tốt đẹp Thiên Chúa đang thực hiện.

Bên cạnh sự ganh tỵ ấy, còn có những mưu mô khác của ma quỷ. Khi các thần ô uế phủ phục và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” (c.11), chúng không tuyên xưng vì đức tin, mà vì muốn làm cho người ta hiểu sai căn tính và sứ mạng của Chúa Giêsu. Chúa đã nghiêm cấm chúng nói (c.12), để bảo vệ “Bí mật Mêsia” của Người.

Phần chúng ta, được nhận lãnh sứ mạng loan báo Tin Mừng là một ân huệ lớn lao. Chúng ta cần để cho lòng thương xót và quyền năng của Chúa thể hiện qua cuộc sống của mình, để có thể mời được nhiều người đến với Chúa. Tuy nhiên, để có thể nói về Chúa, chúng ta cần ở với Người, lắng nghe và để Lời Người hoán cải đời sống mình. Các Tông đồ đã được ở với Chúa, chỉ sau khi Chúa Phục sinh, các ông mới thực sự hiểu biết về Thầy. Các ngài đã mạnh dạn loan báo và can đảm làm chứng cho Người bằng chính mạng sống mình.

Ngày nay, ma quỷ vẫn lợi dụng mọi cơ hội để gieo chia rẽ, làm nhiều người nghi ngờ và xa rời Giáo Hội. Vì thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi tỉnh thức, khôn ngoan, gắn bó với Giáo Hội trong tinh thần vâng phục và yêu mến. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho sự Hiệp Nhất các Kitô hữu và xây dựng sự hiệp thông trong cộng đoàn, giáo xứ, bằng cách loại bỏ mọi lãnh đạm, sự nghi ngờ và tính đố kỵ tiềm ẩn trong chúng ta.[2] Chính sự hiệp nhất yêu thương trong Giáo Hội sẽ thu hút mọi người đến với Chúa.

Suốt cuộc đời, Đức Maria hướng lòng về Chúa. Các cuộc nói chuyện của Mẹ cũng hướng mọi người về với Chúa: Tại nhà bà Êlisabeth, Mẹ hát bài Magnificat để ca ngợi Chúa, vì những việc Chúa làm cho Mẹ và cho cả dân tộc. Tại tiệc cưới Cana, Mẹ dạy các gia nhân lắng nghe và làm theo ý Chúa: “Người có bảo gì, các anh cứ việc làm theo.[3] Tại Nhà Tiệc Ly, Mẹ cùng các Tông đồ hướng lòng về Chúa và chờ đợi Chúa Thánh Thần. Mỗi cuộc hiện ra, Mẹ lại nhắc nhở và kêu gọi nhân loại trở về với Chúa. Cứ đến với Mẹ, Mẹ sẽ dẫn ta đến với Chúa.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ

Noi gương Mẹ, tôi

  • Nghĩ về Chúa trong mọi nơi mọi lúc và nói về Chúa với mọi người.
  • Cầu nguyện cho sự hiệp nhất, cộng tác vào công việc chung của giáo xứ và đón nhận những khác biệt của anh chị em.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đưa con đến với Chúa và dạy con biết sống với tha nhân trong sự hiệp nhất yêu thương, để mọi người xung quanh con cũng nhận biết Chúa và tìm đến với Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, 1 Sm 18,7

[2] X. Kinh cầu cho Hiệp Nhất do Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI biên soạn. https://gdanhducmebanon.org/2025/01/17/cung-me-cau-cho-cac-kito-huu-hiep-nhat-kinh-cau-cho-hiep-nhat/

[3] Ga 2,5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *