fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 27.01.2026 – THỨ BA TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN

Mc 3,31-35

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/Dfrc9W)

“Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa,
người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
(Mc 3,35)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong tương quan với Thiên Chúa, vua Đa-vít đã thể hiện tâm tình như một người con, một đứa trẻ đối với cha mẹ của mình. Trong cuộc rước Hòm Bia Thiên Chúa, thay vì mặc cẩm bào trịnh trọng, “Vua Đa-vít quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa.[1] Cho dù người đời có coi thường vua[2], nhưng vua chẳng bận tâm họ nghĩ gì về mình. Điều vua quan tâm là làm đẹp lòng Đức Chúa.

Đó cũng chính là tâm tình Chúa Giêsu muốn chúng ta có đối với Thiên Chúa, khi Người tuyên bố: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (c.35). Ngoài mối liên hệ huyết thống với Đức Maria và các anh chị em họ hàng, Chúa Giêsu đã mở rộng gia đình của Người đến một mức độ không giới hạn, để bất cứ ai cũng có thể trở nên “mẹ và anh chị em” của Người.

Trong khi người Do thái thường căn cứ vào mối quan hệ để chọn lựa cách đối xử với nhau, Chúa Giêsu quan tâm đến những người tha thiết lắng nghe Lời Chúa và bảo đó là mẹ và anh chị em của Người (c.34). Lý do: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi” (c.35)

Trong bản tính nhân loại, Chúa Giêsu là con duy nhất của Đức Maria. Khi thánh Giuse qua đời, hẳn là cảnh nhà đơn chiếc, cho dù Người cũng có một số anh chị em họ hàng. Trong bản tính Thiên Chúa, Người là Con Một Yêu Dấu của Chúa Cha. Tuy nhiên, Người đã quảng đại mở rộng gia đình của Thiên Chúa cho tất cả mọi người mọi thời đại.

Chúng ta cần lắng nghe Lời Chúa, suy gẫm và cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày để hiểu điều Chúa dạy ta thế nào. Hơn nữa, chúng ta cần đọc Lời Chúa dưới ánh sáng và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để hiểu đúng ý Chúa và đúng với truyền thống của Giáo Hội. Hiểu được ý Chúa, ta lại cần ơn can đảm và lòng yêu mến Chúa để có thể thi hành, vì điều Chúa muốn là điều tốt nhất cho ta, nhưng ý riêng ta thường ngại khó, sợ khổ…như một đứa trẻ ngại học bài. Cũng có thể chúng ta sợ sống theo Lời Chúa sẽ bị người đời chê cười, coi thường và loại trừ, vì “thật thà thẳng thắn thường thua thiệt”, nhưng sánh sao được với cái lợi tuyệt vời được gia nhập và thuộc về gia đình của Chúa Giêsu.

Sau khi hiểu được ý Chúa muốn mình tham dự vào kế hoạch cứu độ, Đức Maria đã can đảm và mau mắn thưa “Xin Vâng”. Mẹ không ngần ngại đón nhận những ánh mắt và dị nghị của dư luận, sự nghi ngại của thánh Giuse, và cả cái án chết nếu Mẹ không thể chứng minh nguồn gốc của bào thai nơi mình. Phải có một tình yêu mạnh mẽ biết bao, và ân sủng Chúa lớn lao để nâng đỡ Mẹ. Rồi tất cả những việc Mẹ làm: đi thăm chị Elizabeth, đi Belem, đi Ai-cập, đi dự tiệc cưới Cana, Mẹ đều nhận biết đó là thánh ý Thiên Chúa muốn Mẹ thực hiện… Ngay cả trên núi Sọ, Mẹ cũng vẫn một lòng xin vâng với Chúa Giêsu, để chu toàn thánh ý nhiệm mầu của Chúa Cha là cứu độ toàn thể nhân loại.

Thiên Chúa vẫn tỏ ý Ngài cho chúng ta qua những dấu chỉ trong công việc, trong môi trường sống mỗi ngày. Chúng ta sẽ làm gì để được trở nên người nhà của Chúa?

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi:

  • Luôn tự hỏi: “Tại đây, lúc này, Chúa muốn con làm gì?” và can đảm làm theo ý Chúa.
  • Đón nhận những vui buồn trong cuộc sống với tinh thần đức tin.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết lắng nghe Lời Chúa và vâng theo thánh ý Chúa từng ngày, để con cũng được đẹp lòng Chúa, được là thành viên trong gia đình của Chúa với Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, 2 Sm 6,14

[2] 2 Sm 6,20

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *