fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 16.02.2026 – THỨ HAI TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN

Lc 1,39-55

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/3BE6bL)

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn

(Lc 1,49)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Hôm nay, ngày cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025. Những bộn bề tất bật đã được xếp lại. Chúng ta dành một khoảnh khắc lắng đọng để nhìn lại hành trình suốt năm qua…

Cùng với “kinh nguyện hồi tưởng” của Dân Israel xưa, chúng ta cảm thấy thấm thía “vì tất cả những gì Đức Chúa đã thực hiện cho chúng tôi…Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về, đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ.”[1] Thiên Chúa không chỉ hành động trong những biến cố lớn lao; Người còn đồng hành với Dân trong từng chặng đường rất đời thường của họ. Cũng vì thế, Dân Chúa truyền tụng với nhau rằng: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.[2]

Cũng chính vì cảm nghiệm tình thương của Chúa dành cho mình và cho cả dân tộc, Đức Maria đã ca lên bài Magnificat với tất cả sự hân hoan tận cõi lòng, vớt tất cả linh hồn, thần trí và sức lực của mình:

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”

Tuy nhiên, từ sau biến cố Truyền Tin, Mẹ Maria đã gặp rất nhiều “rắc rối” trong cuộc sống  như Tin Mừng đã thuật lại: Biết nói sao với Giuse về những gì đang xảy ra nơi mình? Khó khăn vì phải đi xa khi thai nghén sắp sinh, rồi phải ôm con mới sinh đi tỵ nạn… Mẹ đã gỡ rối thế nào đây? Hồng ân lớn lao Mẹ thủ đắc là Đấng “Emmanuen-Thiên Chúa ở cùng chúng ta” luôn đồng hành với Mẹ trong mọi biến cố ấy. Mỗi khi nhìn lại hành trình cuộc đời mình – một nữ tỳ hèn mọn, Mẹ không ngừng hát lên:

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn!”

Trong Bài Đọc II, Thánh Phaolô còn có một lý do khác để tạ ơn Thiên Chúa, vì “ân huệ Người đã ban cho anh em nơi Đức Ki-tô Giê-su…anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.”[3] Mỗi chúng ta phải hết lòng tạ ơn Chúa, vì ngoài những ơn ta khẩn xin và được Chúa nhận lời, còn có biết bao hồng ân vô cùng trọng đại ta không biết hoặc chưa hề dám xin mà Chúa vẫn ban: ơn được làm người và được sống, ơn đức tin, được nhận biết Chúa, làm con của Chúa, được Chúa yêu thương và cứu độ…

Nhìn lại một năm qua, với biết bao biến cố thăng trầm, vui buồn sướng khổ, nhưng Chúa đã đồng hành với chúng ta qua những con người, những vị hữu trách, qua Lời Chúa và các Bí tích, nhất là chính Chúa nơi Bí tích Thánh Thể, để nâng đỡ và bổ sức, hoặc uốn nắn, sửa dạy ta… Ôi, tất cả là hồng ân! Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài.

Cùng với tâm tình tạ ơn, chúng ta xin Chúa tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm đối với Chúa và với nhau, vì biết bao lần ta chưa cộng tác với ơn Chúa, chưa chu toàn bổn phận làm cho người khác nhận biết Chúa.

Xin Mẹ Maria giúp chúng ta nhận ra “những điều cao cả” Chúa làm cho mình để cùng với Mẹ, chúng ta ca ngợi lòng thương xót đời đời của Thiên Chúa và tiếp tục phó thác tương lai cho Người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ.

Noi gương Mẹ, tôi dành ít phút hồi tâm để nhìn rõ hơn những ơn Chúa ban cho riêng tôi, cho gia đình, cộng đoàn… và tạ ơn Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cùng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành, Chúa đã ban cho con trong suốt năm qua. Xin Mẹ chuyển cầu cho thế giới và cho nhân loại chúng con trong năm mới được luôn sống trong tình thương của Chúa. Chớ gì chúng con được cùng Mẹ ngợi khen: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả” đến muôn đời. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Is 63,7-9

[2] Đáp ca, Tv 135,1

[3] 1 Cr 1,3-9

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *