fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG -17.02.2026 – THỨ BA TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN MỒNG MỘT TẾT – CẦU BÌNH AN

Is 11,1-9; Cl 3,12-17; Ga 14,23-27

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/5ndjcr)

“Thầy để lại bình an cho anh em,
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. ”
(Ga 14,27)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngày đầu Năm Mới, ai cũng mong được bình an. Chúng ta cầu xin Chúa ban Bình an cho chính mình và cho mọi người trên thế giới trong suốt Năm Mới này.

Thật hạnh phúc cho chúng ta, vì Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi khao khát ấy, nên trước khi trở về với Chúa Cha và không còn hiện diện bằng xương bằng thịt với các môn đệ, Người để lại cho chúng ta sự Bình an của chính Người: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.” (c.27).

Tuy nhiên, để đón nhận Bình an của Chúa, chúng ta cần yêu mến và “giữ Lời Chúa”, tâm niệm và thực hành sống những điều Chúa dạy, để Lời Chúa cư ngụ trong cuộc sống của mình. Bình an của Chúa không đồng nghĩa với “vạn sự như ý”, cũng không là thụ động “chờ sung rụng”. Bình an ấy đến khi ta biết phấn đấu, nhờ ơn Chúa Thánh Thần ban sức mạnh giúp ta vượt thắng mọi trở ngại để làm theo ý Chúa, làm đẹp lòng Chúa và đem đến điều tốt lành cho tha nhân.

Trong Bài Đọc I, ngôn sứ Isaia đã tiên báo một viễn cảnh hòa bình dưới triều đại của vị vua Mêsia, Đấng đầy Thần Khí của Đức Chúa. “Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con, beo nằm bên dê nhỏ”,[1] không còn sự tranh giành/hủy diệt, không còn sợ hãi. Khi Chúa Giêsu đến, chính Người dạy chúng ta “đừng chống cự người ác”, nhưng hãy biết tha thứ, cầu nguyện và làm mọi điều tốt nhất cho “kẻ thù”[2] của mình, để Bình an của Chúa có thể ngự trị từ cõi lòng của chúng ta đến tất cả mọi người.

Chính khi sống theo Lời Chúa, chúng ta chứng tỏ mình “là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương.” Nhờ đó, chúng ta có khả năng sống yêu thương như Chúa. Chính khi chúng ta sống “lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau” là ta để cho Bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn mình.

Ngày đầu Năm Mới, chúng ta có truyền thống tốt đẹp là “hái Lộc Lời Chúa”, để Lời Chúa trở thành ánh sáng, là Kim Chỉ Nam cho cuộc sống của chúng ta trong suốt Năm Mới này. Hơn nữa, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở nên “khí cụ của bình an” và vì thế, “Bằng lời nói hay chữ viết gõ trên bàn phím, qua các ứng xử trong tương giao hằng ngày, chúng ta hãy “đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn sai lầm” (Kinh Hòa Bình).[3]

Ngay từ khi thưa tiếng Xin Vâng, Đức Maria đã được Đấng Mêsia đến ngự trị nơi tâm hồn và cung lòng Mẹ. Vì thế, Mẹ đã được Bình an giữa biết bao hiểm nguy của cuộc sống: sự trở ngại trong tương quan với người thân (thánh Giuse), nguy hiểm đến tính mạng vì Lề Luật, sự bấp bênh của người lữ hành (đi Belem, Ai-cập…), mọi sự đối đãi của người đời khi ở Nazareth, khi Chúa Giêsu- Con của Mẹ đi loan báo Tin Mừng và chịu khổ nạn… Bình an của Mẹ không đến từ việc mọi sự suôn sẻ, mà đến từ việc đặt trọn đời mình trong tay Thiên Chúa.

Mẹ là người đầu tiên đã chứng tỏ lòng yêu mến Chúa, suy gẫm và sống Lời Chúa nên được cả Ba Ngôi Thiên Chúa “ở lại” trong Mẹ cách trọn vẹn nhất.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ.

Noi gương Mẹ, tôi

  • Đón nhận Lộc Lời Chúa và suy gẫm, ghi nhớ và sống Lời Chúa suốt năm nay.
  • Nói lời xây dựng, chúc lành, đem Bình an cho mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết tín thác vào Chúa, yêu mến và sống Lời Chúa mỗi ngày trong suốt Năm Mới này, để con luôn được Bình an và nhờ đó, mọi người quanh con cũng được Bình an. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Is 11,1-9

[2] X. Lc 6,27-36

[3] X. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tong-giao-phan-sai-gon-thu-muc-vu-xuan-binh-ngo-va-mua-chay-2026

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *