
Lời nguyện đầu năm dâng lên Thiên Chúa…
Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con. Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Tự muôn đời và chính hiện nay. Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Là lời nguyện cầu tôi dâng lên trước điện thờ Thiên Chúa để xin Ngài ban muôn hồng ân xuống cho nhân loại, khi gió sớm khi sương mai khi vạn hương hoa đồng tỉnh thức trong đêm giao thừa.

Hạnh phúc ngày được làm con của Chúa!
Giữa khí vị linh thiêng của mùa xuân tinh khôi tôi thinh lặng đi tìm bản thân “như tìm bạn xa cách lâu ngày, như tìm vì sao rớt đâu đây, như tìm ngày nào bên giếng rửa tội, được làm con Chúa Ba Ngôi, như nai vàng gặp suối nước trong”[2]. Tự đáy sâu nội ngã tôi nghe lòng nguyện chúc quốc thái dân an, nguyện chúc vạn sự như ý đến với cõi đời. Để từ bệ phóng căn bản là gia đình mỗi một cá nhân sẽ đóng góp công sức của mình trong việc xây dựng tự do, bình đẳng, cơm no, áo ấm, nhà ở, cho tất cả mọi người đang cùng sống trên địa cầu, ngôi nhà chung của nhân loại.
Nhưng nhìn lại toàn thế giới suốt một năm qua: Những trận động đất, những cơn bão lụt, những làn sóng thần cuồng nộ, những cuộc chiến nhân danh đảng phái, mạo danh hòa bình đã sử dụng hình thức khủng bố làm thiệt mạng người dân lương thiện, tàn phá sự êm đềm của quốc gia. Sự nghèo đói, bệnh tật, bất công hiện hữu ở khắp mọi nơi. Khoa học công nghệ kỹ thuật tân tiến vẫn là công cụ để các cường quốc sản xuất vũ khí hạt nhân đe dọa sự an nguy của nhân loại, không phải là phương tiện để mưu cầu bình an hạnh phúc cho muôn người.
Trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn tôi nghe âm vang lời kinh nguyện: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.” Tôi cảm nhận Đức Maria là biểu tượng của lòng khiêm nhường, đã vâng phục thánh ý Chúa khi trả lời “Này tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền,” để Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người, để từ đó Mẹ trở thành Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo Hội, một người mẹ hết lòng yêu thương đoàn con đang còn thực hiện cuộc hành trình hy vọng tiến về quê trời.

Mẹ là mùa xuân bất tận vì luôn có Chúa ở cùng.
Năm Mới là lúc tâm hồn lắng nghe bản giao hưởng của niềm tin, của tình yêu, của hy vọng thánh thót du dương vang giữa tiếng thời gian. Năm Mới là lúc muôn người như một thành tâm kính mừng Đức Maria đầy ơn phúc, vì Đức Mẹ luôn có Chúa ở cùng. Đức Mẹ chính là Sao Mai rực sáng giữa điệp trùng sóng gió, dẫn đưa con thuyền của nhân loại vượt qua từng khúc quanh ngặt nghèo của thân phận cũng như từng đêm tối của tâm hồn. Đức Mẹ chính là mùa xuân bất tận hằng ở trong lòng những người luôn kết hợp với Đức KiTô, biến đổi họ thành những “môn đệ thừa sai đầy Thần Khí” [3].
Tân Niên Bính Ngọ 2026
HẢI VÂN
[1] X. HĐGMVN-Thư mục Vụ xuân Bính Ngọ và Mùa Chay 2026
[2] Nhạc Sĩ Hùng Lân, bài “Tôi Đi Tìm Tôi.”
[3] X. HĐGMVN-Thư mục Vụ xuân Bính Ngọ và Mùa Chay 2026
