Lc 11,29-32
(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/VacE3X)
“Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào,
ngoài dấu lạ ông Giôna”
(Lc 11,29).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG
Hồi ấy, Israel đang bị đế quốc Assyria cai trị. Thiên Chúa sai ông Giôna (người Israel) đến Ninivê (thủ đô của Assyria), kêu gọi họ sám hối. Dù không muốn, nhưng cuối cùng, ông Giôna đã phải đi nói cho họ biết: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ.” Dân Ninivê đã tin lời ông Giô-na. Từ vua chí dân đều ăn chay, sám hối, từ bỏ tội lỗi. Chúa đã tha thứ không phạt họ.[1]
Sám hối cũng là chủ đề chính trong lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả và của Chúa Giêsu. Lời đầu tiên, Chúa Giêsu kêu gọi: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.“[2] Nhưng người Do Thái không tin Chúa Giêsu và không hối cải. Trái lại, họ còn đòi thêm dấu lạ, cho dù Chúa đã làm rất nhiều phép lạ: trừ quỷ, người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy…[3]
Trước sự cứng lòng của họ, Chúa Giêsu đã phải thốt lên: “Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna” (c.29). Dân thành Ninivê nhìn nhận sự có mặt của ông Giôna là dấu lạ, và sứ điệp ông Giôna mời gọi họ sám hối cho thấy ông là người được Thiên Chúa sai đến. Sự hiện diện và lời giảng dạy của Chúa Giêsu còn hơn ông Giôna nữa, nhưng người Do thái lại không nhìn nhận Người.
Đôi khi chúng ta cũng mong chờ một dấu lạ đầy ấn tượng như người Do Thái, trong khi Thiên Chúa vẫn thực hiện biết bao điều lạ lùng trong cuộc sống hằng ngày của ta. Ước gì chúng ta biết nhìn lại một đêm ngủ ngon an bình và còn thức dậy được, một ngày trôi qua với biết bao điều nhỏ bé Chúa vẫn làm cho ta, nhận ra dấu lạ của Chúa và chân thành biết ơn Chúa. Chúng ta cũng có thể nhận ra “dấu lạ Giôna” nơi những người có trách nhiệm hoặc nơi bất cứ ai chân thành thiện chí giúp ta phản tỉnh và sám hối, hoán cải trong Mùa Chay này.
Cũng có thể đôi khi Chúa muốn chúng ta làm Giôna: quan tâm nhắc nhở, khuyên bảo lẫn nhau và đừng tránh né trách nhiệm. Cho dù việc nói lên sự thật và khuyên người khác sám hối thường dễ làm mất lòng người nghe: vì ”sự thật mất lòng”, khiến họ có ác cảm với ta và đưa đến những tình cảm tiêu cực. Tuy nhiên, sự thật sẽ giải phóng[4] và khi đó cùng với Chúa Giêsu, chúng ta trở nên dấu lạ cho thế giới hôm nay, như Đức Thánh Cha Lêô XIV cũng đã nói: “Trong thời đại bất ổn, điều quan trọng là Đức Giáo hoàng có tự do nói sự thật”[5].
Mẹ Maria đã luôn sẵn sàng lắng nghe và làm theo ý Chúa. Mẹ nhận ra và tin điều Chúa mời gọi Mẹ qua sứ thần. Mẹ đã tin và âm thầm đồng hành cùng Chúa Giêsu suốt hành trình dương thế đến khi Người trút hơi thở cuối cùng, mà không hề đòi hỏi một dấu lạ nào. Trong các cuộc hiện ra đó đây trên thế giới trong suốt dòng lịch sử, đặc biệt tại Fatima năm 1917, Mẹ liên tục mời gọi mọi người sám hối trở về với Chúa. Nhờ kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, Mẹ cũng trở nên dấu lạ cho thế giới hôm nay.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ
Noi gương Mẹ, tôi nhìn lại ngày sống và suốt hành trình đời tôi, để nhận ra những dấu lạ Chúa làm cho tôi mà tạ ơn Chúa và hoán cải đời sống.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, con xin dâng lên Mẹ con người yếu đuối và bất toàn của con đã nhiều lần không vâng theo ý Chúa. Xin Mẹ sửa dạy và uốn nắn để con biết lắng nghe Lời Chúa, thực tâm hoán cải và khích lệ tha nhân cùng hoán cải trong Mùa Chay này. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài đọc I, Gn 3,1-10
[2] X. Mc 1,15
[3] X. Lc 7,22
[4] X. Ga 8,32
[5] https://dcctvn.org/duc-leo-xiv-trong-thoi-dai-bat-on-dieu-quan-trong-la-duc-giao-hoang-co-tu-do-noi-su-that/
