
Mùa Chay Năm 2026 khởi đầu bằng hành trình đặc biệt khi Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ đang sống trong Suối Nguồn Hồng Ân hậu Năm Thánh và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam hân hoan đón chào Xuân Bính Ngọ. Đây là thời điểm để các Kitô Hữu nói chung, các thành viên trong Gia Đình Vinh Sơn nói riêng, nhìn lên Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương của sự lắng nghe và dấn thân, để cùng Mẹ bước đi trên con đường Tin Cậy Mến.
Khi thế giới vẫn còn chiến tranh, vẫn còn xung động lợi ích và bất ổn kinh tế, Sứ Điệp Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV nhấn mạnh đến Đức Trông Cậy, và là cuộc tìm về nguồn mạch hy vọng. Mùa Chay không để “xé áo” mà để “xé lòng” bỏ đi sự vô cảm, biết thương người như thương thân, biết đan kết những hy sinh nhỏ bé thành nhịp cầu nối liền Nhân Loại và Thiên Chúa. Hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân Thập Giá trên Đồi Can Vê năm xưa, là hình ảnh sống động của sự xin vâng, phó thác và thành tín.

Xin vâng và phó thác!
Song song với Sứ Điệp của Đức Lêô XIV, Thư Mục Vụ Mùa Xuân 2026 của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng mời gọi Cộng Đoàn Dân Chúa sống tinh thần Hiệp Thông và Thực Hành một cách cụ thể. Mùa Xuân và Mùa Chay cùng có một điểm chung là Canh Tân Tâm Hồn và Xây Dựng Cộng Đoàn. Canh Tân bằng cách gột rửa những tị hiềm ganh ghét khởi từ sự chia rẽ trong gia đình và trong xứ đạo. Xây Dựng bằng cách chia sẻ niềm vui nỗi buồn với anh chị em trong giáo hội, không để ai bị bỏ lại phía sau trong dòng chảy khốc liệt nhiều thị phi, nhiều cạm bẫy của xã hội thực dụng hiện nay.
Mẹ Maria là tâm điểm của sự hiệp thông. Mẹ đã quy tụ các tông đồ trong Phòng Tiệc Ly, và hôm nay, Mẹ cũng quy tụ chúng ta trong sự giao thoa giữa truyền thống dân tộc và đức tin. Mẹ giúp chúng ta biến Hồng Ân Năm Thánh và những Lời Chúc Mừng Năm Mới thành hành động bác ái cụ thể. Chúng ta không quên lời huấn thị nhấn mạnh đến bản sắc phục vụ của Cha Tổng Quyền Tomaz Mavric, CM. trong thư gửi Gia Đình Vinh Sơn. Ngài nhắc lại lời của Thánh Vinh Sơn Phaolô: “Tình yêu luôn sáng tạo đến vô tận” và lòng Bác Ái thì không có giới hạn. Gia Đình Vinh Sơn không chỉ giữ hình thức đạo đức truyền thống trong Mùa Chay mà còn dấn thân vào cuộc hành trình “lên đường vội vã,” như thuở xưa Đức Mẹ vội vã đến giúp bà thánh Elizabeth.

Đức Maria lên đường vội vã
đến với người đang cần được quan tâm giúp đỡ…
Chúng ta được mời gọi bước ra khỏi sự an toàn của Tu Hội, của phòng riêng đến những nơi nghèo khổ, đem tình thương an ủi những tâm hồn cô đơn, những người trẻ mất phương hướng, những bệnh nhân neo đơn không ai chăm sóc. Như Mẹ Maria xác tín “Con Lòng Bà” là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại như thế nào, chúng ta cũng nhận ra hình ảnh Đức Kitô bị bỏ rơi y như vậy trong từng em bé mồ côi khuyết tật, trong từng người vô gia cư khốn khó, trong từng tâm hồn hoài nghi của người trẻ mất phương hướng, trong người già yếu neo đơn…Khiêm nhường phục vụ; chạnh lòng thương người sa cơ lỡ bước; chính là cốt lõi của việc thực hành giới răn Mến Chúa – Yêu Người.
Như thế, Mùa Chay không phải là khoảng thời gian u tối, nhưng là “Mùa Xuân Tâm Linh.” Sứ Điệp Mùa Chay của Đức Lêô XIV, Thư Mục Vụ của Đức Tổng Giuse, và Linh Đạo Dấn Thân của Cha Tổng Quyền Tomaz Mavric, chính là bản hòa âm tuyệt đẹp tạo thành giai điệu Yêu Thương cho Mùa Xuân Vĩnh Cửu đến muôn thuở muôn đời.

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng. Alleluia!
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng, xin đồng hành cùng chúng con. Xin cho đôi tay chúng con dẫu trầy xước và lấm bẩn khi phục vụ tha nhân, nhưng cõi lòng chúng con vẫn luôn thanh khiết khi hướng về Thiên Chúa. Xin Mẹ cầu thay nguyện giúp để mỗi Kitô Hữu chúng con đều trở thành một sứ giả của Tin Mừng như Mẹ, mang bình an và niềm vui của Chúa Phục Sinh đến với muôn người.
Mùa Chay 2026
HẢI-VÂN
Nguồn: Sứ điệp Mùa Chay 2026-Thư mục vụ xuân Bính Ngọ và Mùa Chay 20226-Thư Mùa Chay 2026 (cha TQ THTG).
