Lc 6,36-38
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/OHVnBK)
“Anh em đong bằng đấu nào,
thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
(Lc 6,38)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong Cựu Ước, Dân Do Thái nhiều lần bất trung với Chúa, chạy theo các tà thần và tìm kiếm sự trợ giúp nơi các vua liên minh. Thế rồi họ bị chính những vua ấy thôn tính, thống trị và bắt đi lưu đày. Ngôn sứ Đaniel sống trong thời bị lưu đày, nhờ trung thành tuân giữ luật Chúa, ông được Chúa ban ơn khôn ngoan và được vua trọng dụng. Tuy nhiên, ông vẫn ý thức thân phận lưu đày của mình và thống hối ăn năn vì những lỗi phạm của cả dân tộc. Bài đọc I hôm nay là lời cầu nguyện tha thiết của ông dâng lên Chúa, “thú nhận tội lỗi của tôi cũng như tội lỗi của Ít-ra-en, dân tôi”,[1] xin Chúa tha thứ. Đức Chúa đã sai thiên sứ Gabriel đến báo cho ông biết về thời ân xá cho Giêrusalem.
Thiên Chúa của chúng ta là Cha giàu lòng nhân hậu, khoan dung tha thứ. Người muốn chúng ta trở nên giống Người khi chúng ta đối xử với nhau: “Đừng xét đoán”, vì điều đó không thuộc thẩm quyền của ta; “đừng lên án”, vì ta cũng bất toàn và đầy tội lỗi trước mặt Thiên Chúa; “hãy tha thứ”, vì đó là dấu chỉ của lòng nhân từ và để ta đón nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa; “hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại”, bởi vì “Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy” (c.38). Như thế, cái đấu ta dành cho anh chị em càng lớn, nó càng có sức chứa lòng nhân từ, thương xót Chúa ban cho ta.
Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy mở rộng “cái đấu” của mình bằng một lối sống mới: không xét đoán, không lên án, không chỉ trích, không bêu xấu; thay vào đó là quảng đại cho đi không chỉ vật chất, nhưng nhất là tấm lòng bao dung tha thứ, yêu thương nâng đỡ, cảm thông, tha thứ…trước tiên đối với những người trong gia đình và hàng xóm láng giềng. Chắc chắn ta sẽ được hưởng lòng nhân từ, thương xót của Chúa.
Mẹ Maria đã cảm nghiệm được lòng nhân từ của Thiên Chúa đối với dân tộc và với chính bản thân Mẹ, nên Mẹ cũng sống lòng nhân từ ấy đối với mọi người. Lòng nhân từ – không xét đoán – dễ tha thứ – hay cho đi… Chắc chắn đó là những nhân đức mà Chúa Giêsu đã cùng với Mẹ thực hành trong suốt thời ẩn dật tại Nazareth. Chính vì vậy mà Chúa hiểu ý Mẹ khi thấy Mẹ muốn giúp đỡ cho đôi tân hôn tại Cana[2] khỏi bị bẽ mặt, và Mẹ cũng biết chắc rằng Chúa không từ chối khi Mẹ muốn làm điều tốt lành cho bất cứ ai. Lòng nhân từ đem lại niềm vui, sự bình an cho chính Mẹ và cho bất cứ ai tiếp xúc với Mẹ.
Chúng ta thán phục về thái độ vừa dịu dàng, vừa biểu lộ một sức mạnh nội tâm lớn lao nơi Mẹ. Cho dù việc đón nhận và tha thứ cho người khác là điều vượt quá sức của ta, vì nó đòi ta phải vượt qua những giới hạn của bản thân mình, vượt qua tính hay so đo, xét nét, sự ích kỷ, hay phê phán người khác… Nhưng nếu để tâm nhìn lại mình, ta sẽ thấy chính ta cần được Thiên Chúa tha thứ. Khi đó mọi tư tưởng và hành vi của chúng ta sẽ dễ dàng biểu lộ sự nhân từ của Chúa như Mẹ.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi kiên nhẫn lắng nghe, cảm thông, tha thứ và sẵn sàng giúp đỡ mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết quan tâm tìm kiếm những dấu chỉ tình yêu và lòng nhân từ của Chúa dành cho con, để đến lượt mình, con cũng biết nhìn đến những nhu cầu của tha nhân mà giúp đỡ, cảm thông và tha thứ, chia sẻ. Xin cho con mỗi ngày thêm khiêm tốn, hiền hòa và nhã nhặn, để diễn tả lòng nhân từ của Chúa dành cho mọi người qua cuộc sống của con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Đn 9,20
[2] Ga 2,1-12
