fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 12.03.2026 – THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY

Lc 11,14-23

 (Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/XmLCNN)

 “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ,
thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”
(Lc 11,20)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Vốn hiền lành, nhút nhát, Giêrêmia được Thiên Chúa gọi đi làm ngôn sứ khi đất nước của cậu có nguy cơ bị ngoại bang thôn tính và bị lưu đày. Quả là một sứ mạng đầy khó khăn đối với bản tính tự nhiên của cậu, vì phải nói cho dân biết tội lỗi của họ và kêu gọi dân hoán cải, trở về với Chúa. Giêrêmia đưa ra 3 lý do để thoái thác: còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, không biết ăn nói. Tuy nhiên, cậu vẫn lắng nghe và tin tưởng vào lời hứa có Chúa ở với cậu: “Đừng nói ngươi còn trẻ; Ta sai ngươi đi đâu thì ngươi cứ đi; Ta truyền cho ngươi nói gì thì ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi.[1] Giêrêmia đã công bố những lời trách cứ của Chúa với dân Israel, vì họ cứ lặp đi lặp lại truyền thống tội lỗi của cha ông, cứng đầu, “không chấp nhận lời sửa dạy”,[2] luôn chống lại Thiên Chúa và không đi theo đường lối của Người.

Đến thời Chúa Giêsu, những người Do Thái “cứng đầu cứng cổ” vẫn tiếp tục không muốn nghe Tin Mừng của Chúa, không nhìn nhận quyền năng Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Khi Chúa trừ quỷ, họ cố chấp đến nỗi gièm pha rằng Chúa dùng quyền quỷ lớn để trừ quỷ nhỏ. Chính sự xuyên tạc ấy cho thấy họ không “cùng đi” với Chúa, không “cùng thu góp” với Người và công khai chống lại Người.

Chúa Giêsu lý luận cho họ thấy rằng: ma quỷ không ngu gì mà chống đối lẫn nhau hay làm hại thuộc hạ của nó. Chúa Giêsu chính là Hoàng Tử của Thiên Chúa, Người hiện diện ở đâu thì Triều đại Thiên Chúa đang ở đó. Việc Người trừ quỷ cho thấy Nước Thiên Chúa đang hiển trị và ma quỷ phải tháo lui: “nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” 

Mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho “Nước Cha trị đến”, tức là xin cho triều đại của Cha được hiển trị trong thế giới này và nơi chính tâm hồn chúng ta. Như thế là ta xin Thiên Chúa trừ quỷ nơi chúng ta và trong thế giới này. Có những thứ quỷ đang ràng buộc chúng ta, hãy tha thiết xin Chúa diệt trừ nó: quỷ lười biếng, ghen ghét, hận thù, nói xấu, buôn chuyện, kiêu ngạo, dối trá, tham lam… Thường chúng ta hay khoác cho những thứ “quỷ” này nhiều lớp áo ngụy biện của bác ái giả tạo hay đạo đức nửa mùa, khiêm nhường có tính toán. Do đó, ta cứ nuôi dưỡng chúng và không để cho Chúa trừ khử nó. HÔM NAY, ta hẫy chân thành nhìn nhận những tội lỗi, thiếu sót và “thứ quỷ” là nguyên nhân của những tội lỗi đó, và xin Chúa “trừ quỷ” cho ta.

Với một lòng tin mạnh mẽ và tâm hồn tinh tuyền không vương tội lỗi, Mẹ Maria đã luôn ở trong sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa, và Thiên Chúa luôn hài lòng về Mẹ. Sứ Thần Gabriel đã quả quyết rằng: “Bà đẹp lòng Thiên Chúa.”[3] Vì thế, Con Thiên Chúa đã vui sướng ngự vào lòng Mẹ. Mẹ đã để cho Triều đại của Thiên Chúa hiện diện nơi Mẹ và qua Mẹ, Người hiện diện trong thế giới này. Mẹ là mẫu mực cho chúng ta trong việc kết hiệp mật thiết với Chúa và đem Chúa đến với tha nhân.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi

  • Siêng năng tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ cách sốt sắng.
  • Luôn giữ tâm hồn sạch tội để kết hiệp mật thiết với Chúa, và đem Chúa cho mọi người, để triều đại của Chúa hiện diện giữa thế giới.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dẫn con vào sự hiệp thông sâu xa với Chúa, để con cũng được liên kết mật thiết với anh chị em. Xin Mẹ giúp con mỗi ngày biết chừa bỏ một tính hư tật xấu, để triều đại Chúa mau hiển trị nơi con. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Gr 1,6-8

[2] Bài đọc I: Gr 7,23-28

[3] Lc 1,30

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *