Ga 4,43-54
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/MiHbZZ)
“Ông tin vào lời Đức Giê-su nói với mình, và ra về.”
(Ga 4,50)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tiếp nối Chúa Nhật Laetare hôm qua, Lời Chúa vẫn mời gọi chúng ta hãy vui lên vì thời cứu độ đã gần kề. Trong Bài Đọc I, ngôn sứ Isaia loan báo một thời sáng tạo mới, khi Thiên Chúa đổi mới mọi sự và ban cho dân Người niềm vui trọn vẹn. Khi đó sẽ không còn tiếng khóc than, không còn trẻ chết yểu; con người được sống trong bình an của Thiên Chúa.[1]
Lời hứa ấy được thực hiện nơi Đức Giêsu. Tin Mừng hôm nay kể lại việc Người chữa lành con trai của một viên sĩ quan ở Galilê. Viên sĩ quan này đang phục vụ nhà vua, nhưng quyền lực và địa vị không thể giúp ông cứu chữa con mình khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Cuối cùng, ông tìm đến Chúa Giêsu và tha thiết xin Người xuống Caphácnaum để cứu con ông đang hấp hối.
Thế nhưng Đức Giêsu không đến tận nơi như ông mong đợi. Người chỉ nói: “Ông cứ về đi, con ông sống” (c.50a). Không có cử chỉ đặt tay hay chạm đến bệnh nhân, cũng không có dấu dấu lạ nào xảy ra trước mắt, nhưng điều chú ý nơi viên sĩ quan: “Ông tin vào lời Chúa Giê-su nói và ra về” (c.50b). Chính khi ông ra về trong niềm tín thác ấy, phép lạ đã xảy ra: con ông được chữa lành đúng vào giờ Đức Giêsu nói lời ấy. Ông và cả gia đình cũng được chữa lành phần hồn vì tin vào Chúa.
Trong khi dân Galilê chỉ tin Đức Giêsu vì đã chứng kiến những việc Người làm tại Giêrusalem, thì viên sĩ quan này đã tín thác tuyệt đối vào tình yêu và quyền năng của Đấng đang nói với ông. Đó cũng là đức tin mà Giáo Hội mời gọi chúng ta sống hôm nay. Trong Thông điệp Dilexit Nos, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc rằng đức tin Kitô giáo bắt đầu từ việc nhận ra và tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa: “Chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta.”[2]
Tin vào lời Chúa Giêsu, đó là bí quyết mở ra “cung thánh” nội tâm của Thiên Chúa để đón nhận sự sống siêu nhiên từ Người. Ta sẽ được sống lại thật trong tương quan với Chúa và với tha nhân.
Không ai tránh khỏi những khó khăn, thử thánh trong cuộc sống hằng ngày, nhưng kết quả nơi mỗi người lại khác nhau. Nếu ta biết tận dụng những dịp này để để suy gẫm và tín thác vào Lời Chúa, đón nhận các Bí Tích, nhất là Bí tích Thánh Thể để nhận lãnh năng lượng và ánh sáng siêu nhiên. Ta và cả gia đình sẽ nhận được những niềm vui nội tâm bất ngờ như viên sĩ quan này.
Với Đức Maria, Mẹ thật xứng đáng được chúc phúc vì đã tin – như lời bà Êlisabeth nói.[3] Vì Mẹ đã tín thác hoàn toàn nơi Chúa và luôn làm theo ý Người. Đức tin của Mẹ vững vàng trong “cái bấp bênh mà sứ điệp của Thiên Thần Chúa mang tới… Vững vàng cả khi sắp sinh con mà không kiếm được chỗ trú ngụ trừ ra cái chuồng bò. Đức tin của Mẹ đứng vững trước lời tiên báo khủng khiếp của cụ già Simêon…vững vàng trong chuyến lưu đày sang Ai Cập…mạnh mẽ khi Mẹ và Thánh Giuse tìm thấy Chúa trong Đền Thờ… không chao đảo khi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai và phải đương đầu với sự cứng lòng tin và những mối đe dọa…”[4] Lời duy nhất Mẹ dạy chúng ta: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.[5]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi luôn đặt lòng tin, trông cậy, phó thác nơi Thiên Chúa, giữa muôn điều vất vả lo toan.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn vững tin và làm theo lời Chúa nói mà không cần chứng cứ hay dấu lạ, như chính Mẹ đã tin vào Lời Chúa qua miệng sứ thần, vì mọi Lời Chúa nói đều đáng cậy tin. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Is 65,17-21
[2] Thông điệp Dilexit Nos, số 1
[3] X. Lc 1,45
[4] Trích bài giảng tĩnh tâm của ĐHY James Hickey. X. http://www.providenceportieux.com/vi/bai-i-via-i-t/quyi-soeurs-spp/mai-nh-vui-n-suy-t/456-d-c-maria-s-ng-d-c-tin-trong-m-i-bi-n-c.html
[5] Ga 2,5