
Trong suốt 5 tuần Mùa Chay, chúng ta đã cầu nguyện, sống tiết độ tỏ lòng sám hối, chia sẻ cơm áo…Hôm nay cùng với Giáo Hội chúng ta bước vào Tuần Thánh. Trong Tuần này, Giáo Hội cử hành các mầu nhiệm cứu chuộc đã được Chúa Kitô hoàn tất trong những ngày cuối đời dương thế của Ngài.
Tuần Thánh bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá tới Chúa Nhật phục sinh, gồm hai phần:
- CHÚA NHẬT LỄ LÁ tung hô Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem một cách trọng thể như vị Cứu Thế. Thứ hai, thứ ba và thứ tư tiếp tục suy niệm về cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Sáng thứ năm Tuần Thánh có Lễ Dầu, thường được tổ chức tại nhà thờ chính tòa giáo phận. Thánh lễ này do Đức Giám Mục giáo phận và các linh mục trong giáo phận đồng tế. Đức Giám Mục làm phép 3 loại dầu: Dầu Thánh Hiến, Dầu Bệnh Nhân, Dầu Dự Tòng. Ba loại dầu này được dùng khi cử hành các bí tích trong suốt năm phụng vụ. Các linh mục cũng nhắc lại các lời tuyên hứa trước mặt Đức Giám mục.
- TAM NHẬT VƯỢT QUA được bắt đầu với:
- Chiều thứ 5 Thánh: Thánh Lễ Tưởng Niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, tùy vào giờ thuận tiện của địa phương. Ba sự việc được Giáo Hội tưởng niệm trong thánh lễ này: lập phép Thánh Thể, lập chức linh mục và ban giới răn mới qua cử chỉ khiêm nhường nên gương cho tất cả, là nghi thức rửa chân. Sau thánh lễ có việc kiệu Thánh Thể sang một nhà tạm để chầu Thánh Thể: công cộng kéo dài cho tới nửa đêm, sau đó có thể tiếp tục chầu riêng cho tới ngày hôm sau.
- Thứ Sáu Thánh: hôm nay Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô, Chiên Thiên Chúa hiến tế trên Thập Giá vì nhân loại, qua việc đọc Lời Chúa và tôn vinh Thánh Giá. Đồng thời Giáo Hội cũng tưởng nhớ nguồn gốc của mình phát sinh từ cạnh sườn Chúa Kitô chết trên Thập Giá. Tin cậy vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô, Giáo Hội cầu bầu cho phần rỗi của nhân loại.
Đặc biệt ngày hôm nay, Giáo Hội giữ thinh lặng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. ngay từ đầu linh mục đã thinh lặng tiến vào nhà thờ, phủ phục cầu nguyện. Bàn thờ cũng không đèn nến cho đến lúc tôn thờ Thánh Giá. Ngoài ra. Giáo Hội buộc các tín hữu ăn chay và kiêng thịt; đồng thời khuyến khích họ đi đàng thánh giá, đọc và như suy niệm bài thương khó của Chúa Giêsu trong các sách Phúc Âm.
- Thứ Bảy Thánh
Trong ngày hôm nay Giáo Hội còn thinh lặng ở bên mộ Chúa để cùng tưởng niệm Chúa chôn trong mồ, xuống ngục tổ tông; đồng thời trong đêm canh thức, Giáo Hội đợi chờ vị Phu quân của mình là Chúa Kitô sống lại. Phụng vụ khuyên, nếu có thể thì cũng nên kéo dài việc ăn chay cả ngày hôm nay, cho tới đêm vọng phục sinh[1].
CHIÊM NGẮM ĐỨC MARIA TRONG TUẦN THÁNH

Hơn ai hết, Đức Maria luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu từ khi Người mới là bào thai trong cung lòng Mẹ. Rồi suốt 30 năm ẩn dật và 3 năm rao giảng công khai của Chúa Giêsu, Mẹ vân luôn hiệp hành với Con. Vậy Mẹ sống Tuần Thánh như thế nào?
Đức Hồng y Raniero Cantalamessa (sinh năm 1934) là một tu sĩ dòng Capuchin người Ý, nhà thần học nổi tiếng và là Giảng thuyết viên Phủ Giáo hoàng từ năm 1980 đến 2024, đã chiêm niệm về Đức Maria trong Mầu Nhiệm Vượt Qua như sau:
“Chúng ta có thể tóm lược sự tham dự của Đức Maria vào Mầu Nhiệm Vượt Q ua bằng cách áp dụng cho Người những lời mà thánh Phaolô đã dùng để tóm lược mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, tuy nhiên vẫn phải giữ những khác biệt tất yếu:
Đức Maria, Người phận là Mẹ Thiên Chúa
Nhưng đã không nghĩ phải giằng cho được
Mối liên hệ độc nhất của mình với Thiên Chúa
Song Người đã hủy mình ra không
Lãnh lấy phận tớ nữ
Và với dáng vẻ của Người,
Người tương tự như bao phụ nữ khác
Người đã sống trong sự ẩn thân, khiêm hạ
Vâng phục Thiên Chúa cho đến cái chết của Con mình
Và là cái chết trên thập giá.
Bởi vậy Thiên Chúa đã siêu tôn Người
Và ban cho người một danh hiệu,
Vượt trên mọi danh hiệu
Sau danh hiệu của Đức Giêsu
Hầu trước danh hiệu của Đức Maria
Mọi gối đều phải bái quỳ
Chốn hoàng thiên, trên địa cầu, dưới gầm đất
Và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng
Đức Maria là Mẹ Chúa
Mà làm vinh quang cho Thiên Chúa Cha. Amen!”[2]

Kiệt tác Đức Mẹ Pietà của Michelangelo được đặt trong đền thờ thánh Phêrô
[1] Nguồn: https://tgpsaigon.net/bai-viet/phung-vu-tuan-thanh-co-cau-va-y-nghia-cac-nghi-thuc-43356
[2] Raniero Cantalamessa-Đức Maria, tấm gương cho Giáo Hội-Athanase Nguyễn Quốc Lâm, dịch, trang 255
