CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 12.09.2024 – THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

12.09.2024 – THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 6,27-38

“Anh em hãy có lòng nhân từ,
như Cha anh em là Đấng nhân từ”
(Lc 6,36)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa ? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa ? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Đã hai ngày qua, theo dõi tin tức về cơn bão Yagi và những thương đau mà nó đang gây ra cho miền Bắc mỗi giờ, hẳn ai trong chúng ta cũng quặn lòng thắt ruột, nuốt nước mắt, đồng thời phải làm một việc gì đó để chia sẻ với anh chị em đồng bào của mình. Đương nhiên, đó là tấm lòng, là tình đồng loại, là điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã đặt vào trong từng con người chúng ta, để chúng ta nên “giống hình ảnh Thiên Chúa.[1]

Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16). Vì thế, càng yêu thương, chúng ta càng nên giống Thiên Chúa. Tình yêu mà Thiên Chúa muốn thể hiện nơi chúng ta không chỉ là những lời nói hay, ý tưởng đẹp, cũng không phải bằng những món quà khi chúng ta dư thừa của cải. Tình yêu mà Thiên Chúa muốn thấy nơi mỗi người chúng ta phải bát nguồn từ chính tình yêu của Thiên Chúa: Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta tất cả mọi ân sủng lớn lao, nhưng Người vẫn chưa lấy thế làm đủ. Người lại ban cho chúng ta chính Con Một của Người, để cứu độ chúng ta. Người ban cho chúng ta, khi ta còn là những tội nhân thù nghịch với Người. Ta không xứng đáng để nhận Ơn lớn lao ấy. Đó là Lòng Nhân Từ!

Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (c.36). Chúa Giêsu cho chúng ta thấy lòng nhân từ của Chúa Cha, để chúng ta cũng bắt chước Người, sống bao dung vượt mọi ranh giới gia đình, chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, yêu thương ngay cả kẻ thù. Thiên Chúa là Đấng “vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác” (Học để sống lòng nhân từ như Chúa Cha là bài học khó nhất, dài nhất mà mỗi người phải học trong suốt cuộc đời. Chính Chúa Giêsu cũng noi gương Chúa Cha khi Người tha thứ cho những kẻ xúc phạm và đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.[2]

Sống trong một xã hội lấy sự phân biệt bạn thù làm châm ngôn xử thế, Kitô hữu chúng ta cần chứng minh cho mọi người thấy tình yêu thương và lòng tha thứ của Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và hành động trong thế giới qua cuộc sống của chúng ta. Ngay lúc này đây, khi biết bao gia đình anh chị em đang phải lang thang tránh bão, thiếu ăn, thiếu nước, mất người, mất của, lòng nhân từ của Thiên Chúa mời gọi chúng ta cùng chia sẻ với họ, bằng những hành động cụ thể: bớt phần ăn, bớt giải trí, góp công góp sức để chia sẻ và cứu trợ khẩn cấp cho các anh chị em vùng lũ. Nhất là chúng ta dâng những hy sinh và lời cầu nguyện, để nước lũ mau rút, để giảm bớt những đau thương mà anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu. Những đóng góp của chúng ta có thể gửi theo mỗi giáo xứ, hoặc chuyển khoản trực tiếp cho Ban Caritas của những Giáo phận trong vùng lũ, như Văn phòng HĐGM Việt Nam đã thông báo: https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thong-tin-ve-caritas-cac-giao-phan-dang-ganh-chiu-bao-lut .

Nhờ việc cưu mang Con Thiên Chúa, Mẹ Maria đã để cho tình yêu của Chúa thấm vào cuộc đời và trở nên chính máu thịt của mình. Mẹ chiêm ngắm lòng nhân từ của Chúa Cha đã trao ban Con Một yêu dấu của Người cho nhân loại tội lỗi, đến lượt Mẹ cũng tiếp tục trao tặng Chúa Giêsu cho chúng ta. Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ âm thầm đón nhận tất cả, bao dung tất cả để tha thứ cho những sự từ chối và phản bội của con người. Những cuộc hiện ra của Mẹ trong những thế kỷ gần đây cũng là mời gọi nhân loại ăn năn sám hối để đón nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa.  

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi tôn trọng và đối xử tốt với mọi người, nhất là chia sẻ với những anh chị em đang bị bão lũ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống yêu thương, nhân từ như Mẹ đã chiêm ngắm và học nơi Chúa, biết mở rộng trái tim, mở rộng cõi lòng để yêu thương và bao dung tha thứ, như chính Chúa hằng nhân từ với con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] St 1,27

[2]Lc 23,34

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *