fbpx

⛪🍀CÙNG MẸ ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ CHÚA GIÊSU

 

DI NGÔN THỨ HAI

*Cùng Mẹ lắng nghe:

“TÔI BẢO THẬT ANH, HÔM NAY, ANH SẼ ĐƯỢC Ở VỚI TÔI TRÊN THIÊN ĐÀNG” (Lc 23,43).

*Cùng Mẹ hiệp thông:

 Chúa Giêsu đang hấp hối trên thập giá, giữa hai tên gian phi. Đang lúc Chúa xin Cha tha tội cho những người đã làm khổ mình, thì dân chúng vô cảm đứng nhìn, các thủ lãnh tiếp tục cười nhạo và thách thức quyền năng của Chúa; sau đó Chúa lại quan tâm đến hai “người hàng xóm”!

Thật vậy, cùng bị đóng đinh với Chúa là hai tên gian phi, một trong hai tên này, được gọi là “người trộm lành”, đã đón nhận ơn Chúa soi sáng nhìn ra tình trạng tội lỗi của mình, thật xứng với khổ hình ghê rợn đang phải chịu, tỏ lòng sám hối và cậy trông hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Tức thì ơn cứu độ của Chúa được thực hiện ngay: tất cả những gì là tội lỗi, xấu xa, ghê tởm, chống đối Thiên Chúa…trong cuộc đời tên này đã được lòng thương xót của Chúa tiêu diệt hết, anh được hồi phục toàn diện và “được ở với Chúa” trên thiên đàng.

*Cùng Mẹ cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho con ơn không bao giờ ngã lòng, nhưng dám chờ đợi tất cả nơi lòng nhân từ, thương xót của Chúa và can đảm thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin nhớ đến con khi Chúa vào trong Nước của Ngài”, dầu con là đứa tội lỗi tệ mạt.

*Cùng Mẹ hy vọng:

Vì Chúa nhân từ và thương xót và nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, chứ không phải vì con có công trạng gì, xin cho con được nghe tiếng Chúa nói với con, như với người trộm lành ngày xưa: “Quả thật, Ta bảo con, hôm nay con sẽ ở với Ta trên Thiên đàng”. Chính nhờ lời ấy, con sẽ được đi với Chúa và trong Chúa vào Nước của Cha, với xác hồn hoàn toàn được cái chết của Chúa thánh hóa, xá giải và được nên giống Chúa.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *