26.04.25 – THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Mc 16,9-15
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng”
(Mc 16,15)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sau khi hai Tông đồ Phêrô và Gioan nhân danh Đức Giêsu làm cho người què đi được, dân chúng tin vào phép lạ và ca tụng Thiên Chúa, còn giới lãnh đạo Do Thái không muốn nhìn nhận phép lạ ấy, họ sợ Danh Đức Giêsu loan truyền trong dân nên cấm ngặt hai vị không được nhân danh Đức Giêsu mà giảng dạy. Nhưng hai vị cương quyết nói lên điều mình đã từng tai nghe mắt thấy, bất chấp sự ngăn cản của họ.[1]
Trước đó, các môn đệ của Chúa Giêsu đã trải qua những giai đoạn khác nhau để có thể tiến tới đức tin trưởng thành như vậy. Theo trình thuật của thánh sử Máccô, chúng ta có thể chia bài Tin Mừng hôm nay theo ba giai đoạn. Ở mỗi giai đoạn, Chúa Giêsu hiện ra theo mỗi cách khác nhau tùy theo mức độ lòng tin của các môn đệ, nhưng điểm chung ở họ là phải THẤY mới TIN.
Trước hết, hình ảnh bà Maria Mađalêna xuất hiện nơi ngôi mộ trống, bà là người đầu tiên được Chúa Giêsu trực tiếp mặc khải Tin Mừng Phục Sinh của Người. Bà hết sức vui mừng, nhanh chóng về báo tin cho các môn đệ của Chúa. Chắc hẳn lúc ấy, bà cũng dùng hết lòng tin, hết những điều tai nghe mắt thấy để diễn tả và thuyết phục các ông. Nhưng kết quả là các ông vẫn cứng lòng không tin. Phải chăng, vì họ xem đó chỉ là lời của một phụ nữ, không có giá trị nên không đáng tin, theo quan niệm thời đó?
Tiếp theo, Chúa Giêsu hiện ra cho hai môn đệ trên đường về Emmau. Lòng các ông đã “bừng cháy lên”[2] khi Chúa trò chuyện thân mật, dẫn chứng Sách Thánh và lời các tiên tri đã nói trước về những gì Người sẽ phải chịu trong cuộc khổ nạn. Hơn nữa, cử chỉ “bẻ bánh” quen thuộc của Chúa đã dẫn họ đến cảm giác “vỡ òa” khi nhận ra chính Người. Hai ông đã hăm hở đi báo tin cho các môn đệ, nhưng họ cũng không tin.
Cuối cùng, khi mức độ hoài nghi và sợ hãi của các môn đệ ngày càng gia tăng, Chúa Giêsu đã hiện ra cách tỏ tường cho từng người trong các ông được xem thấy. Người nói thật là các ông đã kém tin, nhưng kiên trì dùng mọi cách để giúp các ông hiểu và đón nhận sự Phục Sinh của Người. Sau đó, Người vẫn tin tưởng và sai các ông đi loan báo Tin Mừng, làm cho mọi người cùng tin: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (c.15). Chắc chắn đức tin nơi các ông được lớn dần cùng với sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Nhờ đó, các ngài dám lấy cả mạng sống để làm chứng cho Tin Mừng Phục Sinh.
Chúng ta ngày nay vẫn mừng lễ Chúa phục sinh, nhưng để tin Chúa thật sự đã sống lại và đang sống thì không dễ, lại còn hay thách thức đòi Chúa làm phép lạ. Tuy nhiên, Chúa vẫn dùng mọi cách để củng cố lòng tin và sai ta đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh. Được Chúa tín nhiệm, ta cố gắng thi hành sứ mạng trong đời thường, ta sẽ thấy quyền năng của Người tỏ hiện.
Trong ngôi nhà các môn đệ tụ họp luôn có Mẹ Maria. Dù không thấy Chúa, Mẹ vẫn vững tin vào sự Phục Sinh của Chúa. Kinh nghiệm “Xin Vâng” theo thánh ý Chúa đã giúp Mẹ xác tín và sống trọn vẹn Tin Mừng Phục Sinh. Khi cưu mang Chúa trong lòng, chưa thấy mặt Người, nhưng Mẹ xác tín Người là Thiên Chúa của Mẹ. Khi Người đã sống lại và không thường xuyên ở bên Mẹ nữa, Mẹ vẫn luôn kết hợp với Người…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sống “xin vâng” theo thánh ý bằng cách chu toàn bổn phận mỗi ngày.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Maria, Mẹ ơi! Chúng con thành tâm chạy đến cùng Mẹ, xin Mẹ dạy chúng con tin và biết thể hiện lòng tin ấy qua việc loan báo Tin Mừng cho mọi người. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, Cv 4,13-21
[2] Lc 24,32