12.06.25 – THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Mt 5,20-26
“Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu,
thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 5,20)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Người Do thái sống theo Luật Môsê và giáo huấn của các ngôn sứ. Toàn thể Lề Luật và các ngôn sứ đều quy về Đức Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất mà Thiên Chúa hứa ban cho nhân loại. Chỉ nơi Đức Giêsu mới có Ơn cứu độ. Các kinh sư và người Pharisêu giữ luật hết sức tỉ mỉ. Họ tự hào mình đã “đạt chuẩn” đạo đức và sẽ được thừa hưởng lời hứa cứu độ. Nhưng Chúa Giêsu lại nói với các môn đệ: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (c.20).
Thực ra, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ đừng chỉ giữ luật theo hình thức như các kinh sư và người Pharisêu, nhưng phải đi xa hơn nữa, là cần thanh luyện mọi tư tưởng và ước muốn của mình nhờ tác động của Thần Khí, để ngày càng nên giống Chúa Giêsu, và chiếu toả vinh quang Thiên Chúa.[1] Như thế, họ sẽ được vào Nước Trời.
Sống trong tác động của Thần Khí, chúng ta không dừng lại ở giới hạn “chớ giết người”, nhưng còn là không nuôi ý nghĩ hận thù, giận ghét…là những mầm mống gây ra bất hoà. Hơn nữa, Luật yêu thương của Chúa Giêsu còn thúc đẩy ta khiêm tốn đi bước trước để làm hoà: “…hãy để của lễ lại đó… đi làm hoà với người anh em ấy đã…” (c.23-24). Chúng ta không thể trình diện Chúa trong trạng thái bất hoà (bên ngoài) hay bất bình (trong tư tưởng) với người khác, mà biết đâu người khác có lý hơn ta. Vậy nên “hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công…” (c.25). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống bình an, hoà thuận với nhau ngay ở đời này, trước khi bước vào cõi đời đời.
Chúng ta tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật không phải vì sợ tội, nhưng vì tình yêu và lòng hiếu thảo với Thiên Chúa là Cha. Ta không làm hại, không xúc phạm người khác vì tôn trọng hình ảnh của Chúa nơi họ là đúng. Tuy nhiên, càng ngày, người ta càng xem nhẹ việc phá thai và đặt cho nó nhiều tên gọi khác, để trấn an và ru ngủ lương tâm con người. Việc nói xấu, phanh phui chuyện riêng tư của một nhân vật nào đó, đấu đá nhau trên mạng cũng là cách giết chết danh dự và tương lai không chỉ một người, mà cả những người thân của họ. Hơn nữa, có những người tự huỷ hoại chính mình, vì thói quen ăn chơi phóng túng, hay vì phẫn uất với ai đó và muốn trả thù. Ước gì mọi người nhận biết rằng: sự sống con người do Thiên Chúa ban cho và nó thuộc quyền Người; chúng ta có bổn phận chăm sóc, bảo tồn, chứ không được phá huỷ sự sống.
Chứng kiến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Mẹ Maria đau khổ nhưng không phẫn uất, cũng chẳng oán hận nguyền rủa. Mẹ biết Con của Mẹ vô tội, là Đấng Thánh và là Con Thiên Chúa Tối Cao.[2] Mẹ thinh lặng đồng cảm và liên kết sâu xa với Chúa Giêsu trong sự nhẫn nhịn và thương xót, tha thứ và bao dung. Mẹ không muốn Con của Mẹ phải chết, nhưng Mẹ cùng chịu hiến tế với Chúa Giêsu vì ơn cứu độ con người. Với các tông đồ đã nhát đảm bỏ trốn hay chối bỏ Con của Mẹ, Mẹ không trách cứ nhưng vẫn yêu thương đón nhận và an ủi các ông.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi làm các việc đạo đức với lòng yêu mến Chúa và chủ động đi bước trước trong việc hoà giải.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, từ kho tàng ơn phúc trong tay Mẹ, xin Mẹ ban cho con ơn khiêm nhường và quảng đại, để con dám đi bước trước đến với người anh chị em đang có khoảng cách với con. Xin dạy con sống yêu thương hòa thuận với mọi người, để được cùng nhau bên Mẹ hưởng tôn nhan Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, 2Cr 3,15-4,1.3-6
[2] X. Lc 1,32.35