fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 17.06.25 – THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

17.06.25 – THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN

Mt 5,43-48

 “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”
(Mt 5,44b).

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG: 

Tháng 2/2020, một thanh niên 30 tuổi đã gây tai nạn làm chết cả ba đứa con của bà Leila. Tuy hết sức đau buồn, nhưng bà đã tha thứ và cầu nguyện cho người lái xe đó: “Nếu Chúa Giêsu đã có thể tha thứ cho tôi, thì tất nhiên tôi có thể tha thứ cho người ấy. Nếu Chúa chết trên thập giá vì tôi, thì dĩ nhiên tôi có thể cầu nguyện cho anh ta…” Bà giải thích: “Bạn tha thứ không phải vì người khác xứng đáng được tha thứ. Đó là bởi vì bạn xứng đáng được bình an.”[1]

Vâng, hơn bao giờ hết, con người khao khát sự bình an, không chỉ là không còn chiến tranh, nhưng nhất là sự bình an nội tâm. Chúa Giêsu biết rõ nhu cầu khẩn thiết này, Người đã “kê toa thuốc” tuyệt vời, chữa trị tận căn những dằn vặt, oán thù, giận ghét và làm cho lòng chúng ta được bình an: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (c.44).

Tuyệt vời hơn nữa, chính Người sống những gì Người truyền dạy chúng ta. Thật vậy, khi phạm tội, chúng ta trở thành thù nghịch với Thiên Chúa và đáng bị trừng phạt. Nhưng thay vì luận phạt, Người lại cứu chúng ta: “Ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hoà giải với Người…[2] Người còn mời gọi chúng ta hành động giống như Người để trở nên con cái của Người. Bằng cách sống yêu thương, tha thứ, cầu nguyện và chúc lành cho những ai làm ta đau khổ, chúng ta sẽ được hưởng bình an và trở nên con cái đích thực của Thiên Chúa.

Nhưng, thật không dễ để luôn sống yêu thương, tha thứ và “không nhắc đến” nỗi đau mà người khác gây ra cho ta, nghĩ tốt rằng “họ không biết việc họ làm”.[3] Vì thật sự đôi khi họ cố ý làm khổ, làm nhục ta. Khi đó, lại có “một toa thuốc” khác là hồi tưởng những lần ta đã xúc phạm tới Chúa; ta biết sám hối và được Chúa thứ tha. Đó là “liều thuốc bổ” làm “tăng cường sức đề kháng”, giúp ta vượt qua những rào cản để tha thứ và sống yêu thương mọi người. Một đứa con cứng đầu, đi hoang…chắc chắn sẽ có ngày hoán cải, quay về gia đình, khi nhận ra tình thương và sự tha thứ vô điều kiện của cha mẹ. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã dạy chúng ta: thay vì lo xóa những nếp nhăn trên khuôn mặt, ta hãy sống cởi mở và tha thứ, để xóa đi những vết thương trong tâm hồn.[4] Gương mặt chúng ta sẽ rạng ngời sự bình an, tươi trẻ của Thiên Chúa.

Giáo Hội dành riêng Tháng Sáu để mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Cả hai Trái Tim đều mang thương tích vì yêu thương. Cả hai Trái Tim đều dạy chúng ta bài học của tình yêu là phải chịu tan nát để tha thứ và chữa lành cho chính kẻ bách hại mình. Hơn ai hết, Mẹ Maria đã chịu đau khổ với Chúa Giêsu dưới chân thánh giá và chuyển cầu ơn tha thứ cho tất cả chúng ta. Là con cái của Mẹ, chúng ta thật có lý để hy vọng rằng: chính tình yêu nơi trái tim Mẹ và nơi Thánh Tâm Chúa sẽ biến đổi trái tim hạn hẹp của chúng ta, giúp ta yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho những ai đã làm ta phải đau khổ, thiệt thòi.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Chúa Giêsu và Mẹ Maria, tôi dâng hy sinh và cầu nguyện cách đặc biệt cho người đã làm tôi đau khổ, người tôi ít quan tâm đến…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa, để Thánh Tâm Người chữa lành những đau đớn trong tâm hồn con. Nhờ đó, con có thể sống khiêm tốn và hiền lành như Chúa, sẵn sàng yêu thương và cầu nguyện cho những người đã làm con đau khổ mỗi khi nghĩ đến họ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2021-07/danny-leila-abdallah-tha-thu-cho-nguoi-tong-chet-3-con.html

[2] Rm 5,10

[3] Lc 23,34

[4] X. https://www.tonggiaophanhanoi.org/su-diep-cho-ngay-the-gioi-ong-ba-va-nguoi-cao-tuoi-lan-ii-24-07-2022/

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *