Các thị kiến của Trái Tim Chúa Giêsu cho thánh nữ Marguerite Marie Alacoque được diễn ra vào hậu bán thế kỷ 17 (1673-1675). Gần 2 thế kỷ sau, năm 1856, Đức Giáo Hoàng Piô IX mới chính thức thiết lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong Giáo Hội, được cử hành vào thứ Sáu sau tuần bát nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.[1] Sau đó 43 năm, 1899, Đức Giáo hoàng Lêô XIII ban hành thông điệp “Annum Sacrum”, chuẩn bị cho Năm Thánh 1900, nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và kêu gọi toàn thể nhân loại tận hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu[2].
Trong khi đó, Thánh nữ Louise de Marillac sống phần lớn vào tiền bán thế kỷ 17 (1591-1660), gần 200 năm trước khi có lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong Giáo Hội. Thời đó, người giáo dân không được tự do đọc Kinh Thánh, thì ngài đã xin phép cho cả hai vợ chồng cùng đọc. Ánh sáng Lời Chúa chiếu sáng tâm hồn ngài: trong khi đọc và suy niệm Phúc Âm, Thánh nữ được thu hút và chiêm ngắm đôi mắt nhân từ, cái nhìn dịu hiền của Chúa Giêsu đầy tình âu yếm và lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người mà Chúa gặp gỡ, cách riêng những người yếu thế trong xã hội, như người đàn bà góa đưa con trai duy nhất của mình đi an táng, người phụ nữ ngoại tình, người phụ nữ Canaan…
Thánh nữ Louise cảm nhận được tình thương Thiên Chúa và khao khát dâng hiến bản thân cho Người, được qui hướng rõ ràng vào Thánh Tâm Chúa Giêsu: “Khi suy niệm về dụ ngôn người gieo giống trong Tin Mừng, tôi nhận ra đã không có một mảnh đất tốt nào trong tôi. Vì vậy tôi khao khát được gieo mọi động thái của trái tim và tâm hồn tôi vào trong Thánh Tâm Chúa Giêsu, để chúng có thể lớn lên nhờ sự chia sẻ công nghiệp của Người. Để từ rày về sau, tôi sẽ chỉ tồn tại nhờ Người và trong Người, vì Người đã hạ mình xuống để mang lấy bản tính nhân loại.”[3]
Chính vì được ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa là Thánh Tâm Chúa Giêsu nung nấu và hướng dẫn, thánh nữ Louise tôn thờ Chúa Cha với lòng yêu mến, ngợi khen, tôn vinh và phục vụ chị em trong Tu Hội cũng như người nghèo với lòng thương cảm, dịu dàng, và xác tín cách tôn thờ Thiên Chúa chính đáng nhất là “lấy tình yêu đáp trả tình yêu”[4]. Thánh nữ đã được dòng nước sự sống từ Thánh Tâm Chúa tuôn trào chữa lành những vết thương lòng hằn sâu từ thơ ấu và củng cố nơi ngài khả năng yêu thương và phục vụ người khác.
Louise phục vụ bệnh nhân nghèo
Với lòng thương cảm, dịu dàng…như phục vụ chính Chúa Giêsu.
Sau khi ngài qua đời, trong một buổi họp cộng đoàn, trước mặt cha Thánh Vinh Sơn Phaolô, các Sơ đã nhận xét: “Mẹ có lòng yêu mến đặc biệt đối với người nghèo, sung sướng được phục vụ họ…Mẹ cũng nâng đỡ đặc biệt các chị em đau ốm, thường xuyên tới phòng bệnh để thăm viếng họ, sung sướng khi giúp đỡ họ…và đến đêm, mẹ tình nguyện vào phivideoên canh giữ họ…”[5]
Hiệp cùng thánh nữ Louise de Marillac, chúng ta sốt sắng tôn thờ Thiên Chúa nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu trở thành nơi nương náu và cậy trông an toàn cho chúng ta đời này và nhất là trong giờ chết. Xin “Tình yêu của Chúa Kitô có thể trao cho thế giới chúng ta một trái tim, và làm hồi sinh tình yêu ở bất cứ nơi nào chúng ta nghĩ rằng khả năng yêu thương đã hoàn toàn không còn”.[6]
Xem video “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu”: https://youtu.be/3OBR_q_x3Jg
[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/lich-su-viec-sung-kinh-thanh-tam-chua-giesu-39715
[2] https://dongthanhtamhue.net/thong-diep-anum-sacrum-cua-duc-giao-hoang-le-o-xiii-ve-su-thanh-hien-cho-thanh-tam-chua-giesu/
[3] Ste Louise de Marillac – Ecrits spirituels, A.15 bis, trang 691
[4] Đức Thánh Cha Piô XII- Thông điệp “Haurietis aquasin gaudio-Sẽ vui mừng múc nước”, năm 1956.
[5] BNC với các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn – Tập 2, trang 203-Nhân đức của mẹ Louise de Marillac.
[6] ĐGH Phanxicô-Thông điệp DILEXIT NOS, số 218