fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 12.07.2025 – THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

12.07.2025 – THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN

Mt 10,24-33

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn…
hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.”
(Mt 10,28)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi dạy các môn đệ đừng sợ thiếu thốn và đừng lo tích trữ[1] khi đi loan báo Tin Mừng, “đừng lo phải nói gì” trước mặt vua Chúa quan quyền, nhưng hãy để Chúa Thánh Thần soi sáng và dẫn dắt, Chúa Giêsu đã đề cập đến nỗi sợ lớn nhất của con người là khi mạng sống bị đe dọa: “Anh em đừng sợ người ta… đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn…Hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục” (cc.26.28).

Thiên Chúa không bao giờ muốn chúng ta sa vào hỏa ngục, nhưng nếu ta từ chối Thiên Chúa để làm vừa lòng người đời, để chỉ lo cho sự sống của thân xác hay thỏa mãn ý riêng, thì quả là dại dột vì ta tự chọn cái hạnh phúc ngắn ngủi đời này mà đánh mất vĩnh viễn hạnh phúc đời đời mà Thiên Chúa dành sẵn cho những ai trung tín với Người. Những áp lực trần thế cùng lắm chỉ có thể lấy đi mạng sống ở đời này, nhưng chính Thiên Chúa là Đấng nắm giữ vận mạng từng người, đời này và cả đời sau. Khi thực lòng yêu mến Chúa, ta sẽ muốn làm vui lòng Chúa.  can đảm sống theo giới răn Chúa mà không sợ những mối đe dọa từ thế gian…

Ông Giuse trong Cựu Ước đã trải qua mọi nỗi khốn khó: bị chính các anh bán cho người nước ngoài, phải làm nô lệ, bị vu khống đưa đến tù đầy oan ức…nhưng ông vẫn trung thành tuân giữ luật Chúa. Vì thế, Đức Chúa đã cứu ông khỏi chốn ngục tù, cho ông được ơn khôn ngoan và được vua tin cậy, trao phó mọi quyền hành. Cuối cùng, ông còn cứu được cả gia đình các anh em khỏi nạn đói, được gặp lại cha già và chết bình an.

Ngày nay, đôi khi chúng ta vẫn gặp những khó khăn, bách hại như ông Giuse: hễ là Kitô hữu là bị kỳ thị, cúp điện, cúp nước hoặc bị đuổi khỏi làng. Có người không dám tuyên xưng mình là Kitô hữu, không dám sống trung thực, bác ái như Chúa dạy, chỉ vì sợ đói khổ, sợ thiếu thốn; trong hội đoàn sợ bị phê bình, chỉ trích là khó, giả bộ… Ngược lại, cũng có những bác xe ôm cầm tràng hạt lần chuỗi trong lúc đợi khách, chứ không tán gẫu hay bài bạc đỏ đen; những cô, những chị bán hàng ngoài chợ, lúc rảnh rỗi chăm chỉ đọc Lời Chúa chứ không lướt điện thoại… Đó là những tấm gương khích lệ chúng ta mỗi khi gặp khó khăn trong việc tông đồ: thay vì tránh né, thỏa hiệp, hoặc tìm cách “đáp ứng thị hiếu” của người đời để được nhiều người đón nhận, ta hãy trung thành rao giảng Lời Chúa, và bình tâm đón nhận kết quả, để Chúa được vinh danh.

Khi thưa lời “Xin Vâng”, Đức Maria đã không sợ những ánh mắt dòm ngó của người đời, kể cả cái chết nếu thánh Giuse không chịu trách nhiệm về bào thai nơi Mẹ. Mẹ can đảm đón nhận tất cả vì Chúa, với Chúa. Mẹ không sợ hãi nhưng tin chắc vào quyền năng giải thoát của Chúa, vì Mẹ biết “không có gì mà Chúa không làm được”[2]. Chúa đã giải thoát Mẹ khỏi mọi hiểm nguy, để chương trình cứu độ được hoàn thành. Là Mẹ của Chúa Con, nhưng Mẹ vẫn phải chiến đấu trong đức tin. Mẹ cùng mang lấy những đau khổ với Con. Những đau khổ ấy không thể lung lạc đức tin của Mẹ nhưng trái lại càng đưa Mẹ đến gần Chúa hơn.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi kiên trì sống đức tin trong những khó khăn hiện tại vì xác tín vào tình thương và sự dẫn dắt của Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn xác tín vào tình thương đầy quyền năng của Chúa là Đấng duy nhất có quyền trên tất cả mọi sự, để con can đảm làm chứng cho Chúa và kiên vững đến cùng. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] X. Mt 10,9-10

[2] Lc 1,37

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *