fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 17.07.25 – THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

17.07.25 – THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Mt 11,28-30

 “…Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
(Mt 11,28)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sống dưới ách nô lệ Ai-cập, Dân Do Thái phải làm việc cực nhọc, bị hà hiếp khổ sở. Họ kêu cầu lên Chúa. Chúa đã sai Môsê đến giải thoát và dẫn họ vào “miền đất tràn trề sữa và mật”.[1] Ông Môsê là vị lãnh đạo mà Chúa dùng, nhưng chính Chúa là Đấng giải thoát Dân.

Thời Chúa Giêsu, Dân Do Thái lại ở dưới ách đô hộ của người Rôma. Nhưng về mặt tôn giáo, họ phải thực hành Luật Môsê và rất nhiều nghi thức tỉ mỉ, do các luật sĩ và biệt phái thêm thắt vào, khiến cho cuộc sống của họ thêm nặng nề. Chúa Giêsu thấu hiểu nỗi khổ của Dân chúng. Người mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (c.28).

Bằng cách giải thích Luật trong cái nhìn của tình yêu, Chúa Giêsu cho thấy Người là Môsê mới, và hơn Môsê nữa, vì chính Người là Đấng giải thoát, không chỉ Dân Do Thái, mà hết mọi người đau khổ. Quả thật, trong thân phận con người, Chúa Giêsu thấu hiểu bổn phận và trách nhiệm của mỗi người đối với gia đình, môi trường xã hội và với chính mình luôn là những gánh nặng. Người mong muốn bổ sức cho ta, để ta được nghỉ ngơi trong tình thương của Người. Đến với Chúa, ta sẽ có sức mạnh và hành trang để đón lấy cuộc sống với một tư thế mới, tâm trạng mới: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Chúa không hứa sẽ cất đi gánh nặng, nhưng Người cho phương tiện “cái ách” là giáo huấn của Người, giúp ta có thể mang gánh nặng của mình cách thăng bằng và nhẹ nhàng.

Chính khi đón nhận giáo huấn của Chúa, sống theo khuôn mẫu của Người, tâm hồn chúng ta được bình an. Nơi Bí tích Thánh Thể, chính Chúa Giêsu bổ sức cho ta, Người sống trong ta, cùng ta chia sẻ những gánh nặng cuộc sống… “Ách” của Chúa dạy ta biết dành thời giờ cầu nguyện, sống trách nhiệm trong tình yêu thương, liên đới, cùng chia sẻ vui buồn với mọi người, chăm sóc người già yếu, ông bà nội ngoại…

Học nơi Chúa sự hiền hậu và khiêm nhường, chúng ta khám phá ra những gánh nặng, đau khổ trước đây ta gặp phải chính là vì ta cứng cỏi, kiêu căng. Chúa Giêsu, Người thầy kiên nhẫn và khiêm tốn sẽ giúp chúng ta khám phá lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và ngay cả nơi thập giá đè nặng trên mình nữa.[2] Khi đón nhận mọi người, mọi việc với tấm lòng hiền hậu và khiêm nhường của Chúa, ta sẽ trở nên khoan dung và rộng lượng hơn, ít chấp nhất nhau, biết quan tâm đến nỗi đau của người khác để cảm thông và an ủi họ và nhờ đó, chính chúng ta cũng được chữa lành.

Ngay khi đón nhận Chúa Giêsu đến cư ngụ trong lòng mình, chính Đức Maria được ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Mẹ đã trao phó cho Chúa gánh nặng của Lề Luật là mối nguy hiểm rình chờ Mẹ khi cưu mang Con Thiên Chúa cách mầu nhiệm mà thánh Giuse không biết. Mẹ trao cho Chúa mối lo về tương lai trong tương quan với những người thân, và cả gánh nặng cuộc sống khi sinh hạ và nuôi dưỡng Chúa Giêsu… Qua tiếng Xin Vâng, Mẹ chọn mang lấy “ách” của Chúa, đón nhận sứ mạng Chúa trao, và Chúa đã cho Mẹ đủ sức để sống trọn vẹn sứ mạng, Mẹ hiệp thông trong đau khổ với Chúa cho đến cùng nơi chân thánh giá. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi trao vào tay Chúa những gánh nặng cuộc sống, lo lắng hiện tại, và cả những người làm tôi đau khổ…để Chúa dạy tôi sống và yêu như Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dắt con vào nghỉ ngơi trong trái tim Chúa, để con biết sống với mọi người bằng chính lòng thương xót Chúa dành cho con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Xh 3,13-20

[2] Lời Chúa cho mọi người, tr.1610, phần chú giải

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *