fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 19.07.2025 – THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

19.07.2025 – THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Mt 12,14-21

“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy,
tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi.” (Mt 12,20)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau khi Đức Giêsu chữa lành người bại tay trong ngày Sa-bát, “nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.” (c.14). Biết rõ âm mưu của nhóm Pharisêu, Đức Giêsu không dùng quyền năng để đối kháng với họ, Người chỉ lánh khỏi nơi đó. “Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết” (c.15). Thái độ khiêm tốn của Đức Giêsu cho thấy Người chính là Người Tôi Trung mà Thiên Chúa rất hài lòng. Người loan báo Tin Mừng Nước Trời cách khiêm tốn và đầy tình thương, với tấm lòng hiếu hòa, nhân hậu. Ngay cả với những kẻ chống đối đã sa cơ như “cây lau bị giập, tim đèn còn khói”[1] Người khôngdùng sức mạnh để hủy diệt hay cưỡng bách, không ham tranh luận, mà chỉ mời gọi mọi người đón nhận sứ điệp Tin Mừng trong tự do và yêu mến.

Người Tôi Trung của Thiên Chúa âm thầm và sẵn sàng chịu đau khổ, chịu bầm dập để mưu cầu ơn cứu độ cho con người. Sức mạnh của Đấng Cứu Thế là cảm thông, xót thương và tha thứ, diễn tả trọn vẹn lòng thương xót của Thiên Chúa đối với con người. Như khi Dân Do thái bị làm nô lệ bên Ai-cập, họ kêu cầu Chúa và Chúa đã giải thoát họ khỏi tay Pharaô[2]. Qua mọi thời đại, Thiên Chúa luôn tìm mọi cách để bảo vệ sự sống và chữa lành qua các việc: tạo dựng, quan phòng, dạy dỗ và cứu giúp con người… thì ngược lại, con người luôn tìm cách tiêu diệt sự sống: chiến tranh, phá thai, án tử hình, các hình thức trợ tử và hủy hoại môi sinh, chống lại Thiên Chúa và làm hại lẫn nhau.

Đặt mình trong bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay, tôi tự hỏi: Tôi đang ở trong đoàn người đi theo Chúa, hay tôi đang có mặt trong nhóm Pharisêu? Đoàn người đi theo Chúa, họ đã trao những gánh nặng cho Chúa và tất cả họ đều được chữa lành. Trong Năm thánh này, tôi có cảm nhận mình được Chúa chữa lành chưa?… Chúa Giêsu đang mời gọi tôi mặc lấy tinh thần và thái độ của Người, để sống hiền lành và khiêm nhường, cư xử hiền từ, không kỳ thị, không đối kháng, nhưng hiếu hòa và hiếu sinh, để làm cho người khác nhận ra tình thương và sự cảm thông của Thiên Chúa. Nhưng thật không dễ để yêu thương và quan tâm, tế nhị với tất cả mọi người trong cuộc sống hằng ngày. Chớ gì mỗi lần Rước Lễ, tôi biết để cho Chúa Giêsu nâng tôi lên gần Chúa, giúp tôi nhận biết và quý trọng sự sống của chính tôi và của mọi người, mọi vật. Nhờ đó, tôi thêm ý thức bảo vệ sự sống, bảo vệ môi sinh và biến mọi hành động, mọi việc làm thành lời ca tụng Chúa.

Theo sát bước Chúa Giêsu, Mẹ Maria luôn nhạy bén với mọi người xung quanh, nhất là với những nhu cầu của người nghèo. Mẹ khiêm tốn không tranh luận, không biện minh về chính mình (với thánh Giuse), không cho mọi người ở Belem biết Mẹ là Người cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa để họ phải đón tiếp Mẹ. Mẹ âm thầm đón nhận thái độ cư xử của họ, nhưng lại luôn ân cần và sẵn sàng dấn thân phục vụ tất cả mọi người cần đến Mẹ: Bà Êlizabeth, đôi tân hôn tại Cana… Chính trong cái nhìn yêu thương, Mẹ đã đọc thấy nhu cầu của người khác và không bỏ qua bất cứ cơ hội bác ái nào. Ngày nay Mẹ vẫn tiếp tục giúp đỡ những ai thật tâm chạy đến với Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ Maria, tôi luôn nhìn người khác bằng cái nhìn yêu thương, cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, để trong mọi tình huống của cuộc sống, con luôn biết cư xử nhân từ, nhẫn nại, khiêm tốn và đầy yêu thương với tất cả mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] Kinh Thánh, ấn bản 2011, phần chú giải.

[2] X. Bài đọc I, Xh 12.37-42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *