fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 21.07.25 – THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

21.07.25 – THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

Mt 12,38-42

 “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ…”
(Mt 12,39a)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Sau biết bao dấu lạ điềm thiêng diễn ra trên toàn cõi Ai-cập, nhất là biến cố các con đầu lòng của người và cả súc vật đều bị chết, vua Pharaô đã sợ hãi và thả cho Dân Israel ra đi. Nhưng sau đó, vì tiếc số nhân công to lớn ấy, vua lại đuổi theo họ để bắt lại.[1] Vua không tin Chúa của Dân Israel có thể cứu họ khỏi tay vua, và suy diễn rằng những biến cố đã xảy ra chỉ là do ngẫu nhiên mà thôi.

Trong bài Tin Mừng, khi một số kinh sư đòi Chúa Giêsu “làm một dấu lạ” (c.38), Người đã gọi họ là “thế hệ gian ác và ngoại tình”, vì họ còn tệ hơn dân ngoại. Họ đã chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm và nghe Người giảng dạy, nhưng vẫn không tin Người từ Thiên Chúa mà đến, lại còn muốn thách thức Người nữa. Chúa Giêsu nhắc lại chuyện dân thành Ninivê (dân ngoại) đã nghe lời ông Giôna rao giảng, họ đã tin và ăn năn hối cải, thay đổi đời sống. Chúa Giêsu không chiều lòng, nhưng hướng họ tới phép lạ lớn lao nhất để những ai tin thì được cùng chết và phục sinh với Người. Đó là cái chết và sự phục sinh của Người sau 3 ngày nằm trong mồ.

Nữ hoàng Phương Nam cũng là dân ngoại, nhưng đã chân thành đến nghe những lời khôn ngoan của vua Salômon, còn những kinh sư và người Pharisêu lại không muốn lắng nghe Lời Chúa, là Lời quý giá hơn lời của Salômon bội phần. Quả thật, người có lòng tin chân thành thì không cần dấu lạ, nhưng họ luôn kinh ngạc, thán phục và biết ơn Thiên Chúa vì nhận ra biết bao dấu lạ mỗi ngày. Ngay khi bị bách hại, những thiếu niên Do thái đầy lòng tin vẫn mời gọi toàn thể vũ trụ chúc tụng Chúa với họ: “Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn…”[2] Ngược lại, người lòng dạ chai đá xem mọi chuyện là bình thường hoặc do ngẫu nhiên mà thôi.

Với những tâm hồn đơn sơ, cách riêng là các trẻ nhỏ, một làn gió, cơn mưa cũng là một dấu lạ, qua đó, các em nhận biết tình thương của Chúa. Trẻ thơ quan sát hạt giống rơi xuống đất và thấy lạ khi ít lâu sau hạt mọc thành cây, cây ra hoa, tỏa hương, kết trái, thành thức ăn nuôi sống con người. Ước gì người lớn chúng ta cũng nghiệm ra: luôn có những dấu lạ diễn ra mỗi ngày ta mới có thể sống bình thường. Thật vậy, không phải cứ nuốt được thức ăn là cơ thể sẽ tiêu hóa và bài tiết dễ dàng, không phải cứ đủ chân tay là sẽ đi đứng vận động thoải mái, cứ thở ra là có thể hít vào, hay cứ nhắm mắt là sẽ ngủ được ngon giấc…

Với lòng tin mạnh mẽ, Mẹ Maria đã nhận biết những việc lạ lùng Chúa làm cho mình. Thần trí Mẹ luôn hớn hở mừng vui, mặc dù những người xung quanh Mẹ chẳng hề hay biết. Mẹ nhìn thấy Con Thiên Chúa bị các quán trọ chối từ, phải sinh nơi chuồng bò máng cỏ là một dấu chỉ hạ mình thật lạ lùng của Ngôi Lời nhập thể. Rồi hết mọi việc xảy đến trong cuộc đời của Người và của Mẹ, đều được Mẹ chiêm ngắm với con mắt đức tin, để thấy được sứ điệp tình yêu của Chúa Cha dành cho Mẹ và cho nhân loại, và Mẹ càng thêm xác tín vào Giêsu, con của Mẹ là Con Thiên Chúa làm người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và của chính tôi trong ánh sáng đức tin, để nhận ra những dấu lạ hằng ngày Chúa làm cho tôi và ca ngợi, tạ ơn Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết chiêm ngắm những việc cao cả Chúa làm cho con, qua những điều con vẫn cho là rất bình thường mỗi ngày. Xin cho con luôn xác tín vào tình yêu Chúa của Chúa, nhất là trong những cơn thử thách gian nan. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Xh 14,5-18

[2] X. Đn 3,57-88

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *