CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 07.08.25 – THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

07.08.25 – THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Mt 16,13-23

“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” (Mt 16,15)

[read more]

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
Khi ấy, khi Đức Giê-su đến miền Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai ?” Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.” Đức Giê-su lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” Ông Si-môn Phê-rô thưa : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông : “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” Rồi Người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
[/read]

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Một người thợ hớt tóc nói chuyện với khách hàng của mình rằng ông không tin có Thiên Chúa: “Nếu có Thiên Chúa, tại sao trên đời vẫn còn bao người nghèo khổ, đói rách? Chúa không thương đến họ sao?” Vị khách không biết trả lời ra sao, đành im lặng. Ra khỏi tiệm cắt tóc, anh thấy một người đàn ông rách rưới, tóc tai bờm xờm phía bên kia đường. Anh quay trở vào gặp người thợ lúc nãy.

  • Tôi nghĩ rằng trên đời này, không có người thợ cắt tóc nào cả.
  • Sao thế? Tôi là thợ cắt tóc, và chính tôi vừa cắt tóc cho anh đấy mà.
  • Anh nhìn người kia đi. Anh là thợ cắt tóc, tại sao người ấy lại để râu tóc bờm xờm thế kia chứ?
  • Là vì họ không chịu đến với tôi!

Bấy giờ, người khách ôn tồn nói:

  • Đúng đấy! Thiên Chúa cũng không muốn những người ấy phải đói khát, nghèo khổ, nhưng vì họ không chịu đến với Người để được đầy no, hạnh phúc.[1]

Quả thật, nhiều người cho rằng có Thiên Chúa hay không chẳng liên quan gì đến họ. Cũng có những người tự cho rằng họ biết nhiều về Thiên Chúa, nhưng lại sống như người không có đức tin, hoặc thể hiện đức tin cách lệch lạc. Thánh Phêrô, vị giáo hoàng đầu tiên của chúng ta đã  kinh nghiệm sự sai lầm này.

Sau khi thăm dò dư luận xem mọi người nghĩ gì về mình, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Simon Phêrô đã mau mắn lên tiếng thay cho cả nhóm: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Câu trả lời quá chính xác! Phêrô được Chúa khen, không phải vì ông thông minh, nhưng vì anh thật là người có phúc vì được Cha mặc khải cho anh biết về Thầy.

Thế nhưng, khi nghe Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn Người sắp phải chịu, Phêrô đã ngăn cản Thầy đừng đi vào con đường đó, cho dù đó là kế hoạch Thiên Chúa đã sắp đặt. Ông muốn đi trước dẫn đường cho Thầy theo một hướng khác. Phêrô chỉ giỏi về lý thuyết, nhưng khi thực hành lại hoàn toàn trái ngược, và Chúa đã mắng ông là “satan”. Trong Bài Đọc I, ông Môsê, tôi trung của Thiên Chúa, vẫn có thể lỗi phạm khi nóng giận với Dân Israel. Đức Chúa bảo ông ra lệnh cho tảng đá để nó cho nước uống, ông lại dùng gậy đập lên tảng đá tới hai lần. Đức Chúa đã trách ông vì không tin vào Chúa.

Ngày nay, nhiều người cũng tự hào là mình tin Chúa: năng đọc kinh, tham gia nhiều hội đoàn… Nhưng trong cuộc sống, tiền bạc, lợi lộc vật chất vẫn là nguyên nhân chính để tranh giành quyền lợi, tham lam, gian dối, xung đột với nhau. Nếu thật sự tin Chúa, tôi dám ra khỏi chính mình, tìm cách đối thoại, lắng nghe để hiểu nhau hơn, vì đều là con cùng một Cha.[2] 

Đức Maria đã tin trọn vẹn rằng Đấng Mẹ cưu mang là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Mẹ đã sống niềm tin ấy trong tất cả mọi chọn lựa của mình, chấp nhận mọi thiệt thòi, mọi hệ lụy từ tiếng Xin Vâng ấy. Chiêm ngắm Chúa Giêsu từ Trời thăm viếng con người, Mẹ đã thân hành đi thăm viếng và phục vụ chị Êlizabeth. Chiêm ngắm Chúa bị con người từ chối tại Belem, Mẹ chấp nhận dừng chân và sinh con tại chuồng bò… Xác tín đức tin đã gắn bó cả cuộc đời Mẹ với Chúa Giêsu từ giây phút Truyền Tin cho đến chân thập giá.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi xác tín vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và là Thiên Chúa của tôi, để mọi chọn lựa của tôi phải thể hiện niềm tin ấy.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đưa con đến gần Chúa Giêsu hơn, để mỗi ngày con được thêm hiểu biết, yêu mến và theo Ngài sát hơn. Xin cho niềm xác tín vào Chúa giúp con can đảm sống trong sạch, công bình, bác ái, dám dấn thân hy sinh cho anh chị em như Chúa và Mẹ đã sống. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://ditimchanly.org/thu-gian/truyen-hay/co-thien-chua-khong-.html

[2] X. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/y-cau-nguyen-cua-duc-thanh-cha-thang-82025-cau-nguyen-cho-su-chung-song-hoa-binh

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *