11.09.25 – THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 6,27-38
“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.”
(Lc 6,36)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Năm 2018, một nữ cảnh sát Hoa Kỳ đã ngộ sát một thanh niên da đen vì tưởng rằng đó là kẻ trộm vào phòng của cô. Nhưng thực ra, chính cô đã đi nhầm vào phòng của anh ấy. Trong phiên tòa xét xử, Brandt Jean, em trai của nạn nhân đã đại diện gia đình để nói với bị cáo: “…Tôi tha thứ cho cô…tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp cho cô…bởi vì tôi biết anh Botham của tôi cũng muốn điều ấy…Tôi không muốn bất cứ điều gì xấu cho cô…”[1] Thông điệp tha thứ đầy tính Kitô giáo của người thanh niên ấy đã được tất cả các kênh truyền hình lớn tại Hoa Kỳ truyền đi.
Người thanh niên da đen ấy đã sống tinh thần Chúa Giêsu dạy trong Tin mừng hôm nay: tha thứ và chúc lành cho người đã gây đau khổ cho mình. Anh được hưởng hoa trái tốt lành là sự bình an và thanh thản nội tâm. Hơn thế nữa, anh còn được Chúa Giêsu dẫn đến với Chúa Cha, nguồn mạch của tình yêu thương và lòng nhân từ, để chiêm ngưỡng Người và được Người biến đổi nên giống Người:“Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” (c.36).
Qua Chúa Giêsu, chúng ta được biết Chúa Cha, Đấng yêu thương hết thảy mọi người, “Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác” (c.35). Sống trong một xã hội ngày càng gia tăng bạo lực, hận thù, chi rẽ… mỗi Kitô hữu được Thiên Chúa trang bị bằng ơn thánh của Người, qua các Bí Tích lãnh nhận hằng ngày, để nhận ra những nọc độc ấy mà xa tránh. Hơn nữa, chúng ta cần chứng minh cho mọi người thấy tình yêu và lòng tha thứ của Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và hành động trong thế giới qua những hành động tử tế, những sự sẻ chia vật chất, tinh thần, giúp đỡ những người yếu thế cô thân…
Có thể ai đó đã để lại trong đời ta những dấu ấn tiêu cực, đến nỗi khi nghĩ đến họ là lòng ta lại cuộn lên nỗi đau, sự ấm ức hay hờn giận, căm ghét… Lời Chúa hôm nay mời chúng ta đón nhận nỗi đau ấy, con người ấy với một tình yêu tha thứ và bao dung, để cầu nguyện cho họ, và nếu có thể, chân thành giúp đỡ họ khi cần. Chính Chúa Giêsu cũng trải nghiệm những nỗi đau xé lòng ấy, và Người đã noi gương Chúa Cha để tha thứ cho những kẻ xúc phạm và đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.”[2] Sống yêu thương và tha thứ không ngừng qua những việc nhỏ thường ngày, chúng ta mới có thói quen đón nhận chuyện lớn, vì khi tha thứ, chúng ta thực sự trở thành nhân chứng cho tình yêu Chúa và tâm hồn được thanh thản, như Thánh Vinh Sơn Phaolô dạy: “Tha thứ là tự chữa vết thương lòng của chính mình”.
Mẹ Maria đã để cho tình yêu của Chúa thấm vào cuộc đời Mẹ, trở nên chính máu thịt của Mẹ. Mẹ chiêm ngắm lòng nhân từ của Chúa Cha đã trao ban Con Một yêu dấu của Người cho nhân loại tội lỗi, đến lượt Mẹ cũng tiếp tục trao tặng Chúa Giêsu cho chúng ta. Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ âm thầm đón nhận tất cả, bao dung tất cả để tha thứ cho những sự từ chối và phản bội của con người. Những cuộc hiện ra của Đức Mẹ trong những thế kỷ gần đây cũng là mời gọi con cái ăn năn sám hối để đón nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi tôn trọng và đối xử tốt với mọi người, cách riêng với những người đụng chạm đến quyền lợi và danh dự của tôi.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống tinh thần yêu thương như Mẹ đã học nơi Chúa và sống như Chúa. Xin giúp con biết mở rộng trái tim, mở rộng cõi lòng để yêu thương và bao dung tha thứ, như chính Chúa hằng nhân từ với con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://giaophanvinhlong.net/loi-tha-thu-lam-rung-dong-nuoc-my.html
[2] Lc 23,34