fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 24.09.25 –  THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

24.09.25 –  THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN

Lc 9,1-6

“Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa
và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9,2).

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa bày tỏ tình thương và giải thoát dân Do thái khỏi cảnh nô lệ, áp bức của các dân tộc xung quanh, cho dù họ nhiều lần phản bội giao ước với Người. Chính khi được hồi hương và tự do thờ phượng Chúa, họ mới nhìn ra những lầm lỗi của họ chất chồng từ thời cha ông, và tình thương hải hà của Thiên Chúa đã tha thứ và cho họ được phục hồi, tái thiết quê hương xứ sở.[1]

Khi Chúa Giêsu loan báo Tin Mừng và thực thi Sứ Mạng Thiên Sai của Người, Người tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa gần gũi từng phận người và giải thoát ta khỏi mọi đau khổ, bệnh tật và chết chóc, hậu quả do tội lỗi và sự dữ gây ra. Người đã cho các tông đồ được tham dự vào sứ mạng của Người, “ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật” (c.1). Đó là hành trang thiết yếu để các ông đi “rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (c.2).

Đàng khác, để các tông đồ chỉ chú tâm vào việc chính yếu là loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy các ông hoàn toàn phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (c.3). Không có hành trang nhiều, tâm hồn càng thanh thoát; người tông đồ sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng ra đi, không dính bén của cải vật chất, các ông sẽ mau mắn đến bất cứ nơi đâu cũng như sẵn sàng rời đi: “Khi anh em vào nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân phản đối họ” (cc.4-5).

Được tham dự vào sứ mạng Loan Báo Tin Mừng của Chúa là một hồng ân lớn lao. Thánh Phaolô còn nhận ra đó là bổn phận của ngài: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng[2]. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã TẬN HIẾN CHO THIÊN CHÚA ĐỂ PHỤC VỤ NGƯỜI NGHÈO VỀ THỂ XÁC VÀ TINH THẦN. Ngài thành lập tu hội Truyền giáo và tu hội Nữ Tử Bác Ái để loan báo Tin Mừng và phục vụ người nghèo,[3] giúp họ nhận biết ĐỨC GIÊSU KITÔ và đón nhận TIN MỪNG CỨU ĐỘ.

Việc truyền giáo cụ thể nhất và trước nhất ta cần thực hành là nơi chính bản thân mình: sửa đổi những thói hư tật xấu theo Kinh “Cải tội Bảy mối”[4] và thực hành Lời Chúa. Với tha nhân, ta loan báo Tin Mừng bằng việc cầu nguyện, an ủi, nâng đỡ tinh thần những ai đau khổ, buồn phiền; quan tâm chia sẻ với những ai nghèo khổ, đói khát; thăm viếng, chăm sóc bệnh nhân; đối xử ân cần, rộng lượng với mọi người trong gia đình, nơi học đường, nơi công sở, trong lối xóm…

Khi đến thăm bà Elizabeth, Mẹ Maria chỉ có một hành trang duy nhất là Chúa Giêsu đang ngự trong lòng Mẹ. Mẹ luôn hành động với Chúa và trong Chúa. Mẹ chuyển cầu với Chúa cho đám cưới tại Cana và ân cần dẫn đưa các gia nhân đến với Chúa, Mẹ dạy họ lắng nghe và làm theo ý Chúa. Việc làm của Mẹ âm thầm nhưng rất hiệu quả: “các môn đệ đã tin vào Người.[5] Đến với Mẹ với hết lòng tin tưởng, chắc chắn chúng ta sẽ được Mẹ khuôn đúc nên giống Mẹ, để sống đẹp lòng Chúa và làm chứng về Chúa như Mẹ.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi cầu nguyện cho những nhu cầu của anh chị em xung quanh, sống tinh thần nghèo khó và quảng đại phục vụ mọi người.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn biết tìm đến Chúa là suối nguồn ân sủng, biết cậy nhờ sức mạnh Chúa ban để sống yêu thương phục vụ mọi người và loan báo Tin Mừng của Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Bài đọc I, Er 9,5-9

[2] 1Cr 9,16

[3] X. Các bài “Cầu nguyện 15 ngày với thánh Vinh Sơn https://gdanhducmebanon.org/

[4] X. https://vi.wikisource.org/wiki/Kinh_Cải_Tội_Bảy_Mối

[5] Ga 2,11

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *