07.10.25 – THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Lc 1,26-38
“Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.”
(Lc 1,28)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Năm 1571, khi đội quân Hồi giáo rất hùng mạnh đe dọa Giáo Hội và các nước Đông Âu, Đức Thánh Cha Piô V đã kêu gọi toàn thể Giáo Hội lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ cứu giúp. Kết quả: quân Hồi giáo đã bại trận tại vịnh Lepante, ngày 07/10/1571.[1] Từ đó, cứ vào ngày 7/10, Giáo Hội mừng lễ “Đức Mẹ Thắng Trận”, sau đổi thành Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Chuỗi Mân Côi là lời kinh tuyệt đẹp đưa chúng ta cùng với Đức Mẹ chiêm ngắm các biến cố trong cuộc đời Chúa Giêsu qua bốn mầu nhiệm: Vui-Sáng-Thương-Mừng. Sau mỗi lần thân thưa với Chúa Cha bằng Kinh Lạy Cha, chúng ta lặp lại nhiều lần Kinh Kính Mừng để ca ngợi Đức Mẹ – tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa, và kết thúc bằng Kinh Sáng Danh – tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa vì công trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa nhân loại.
Với đa số gia đình Công Giáo Việt Nam, ngay khi con trẻ vừa tập nói thì đã được dạy đọc Kinh Kính Mừng: lời Kinh tuy đơn sơ nhưng hết sức mầu nhiệm. Sức mạnh của Chuỗi Mân Côi, hay nói đúng hơn, là sức mạnh của Đức Maria được mặc khải trong lời Truyền Tin của Sứ Thần: Mẹ là “Đấng đầy ơn phúc”, vì được “Đức Chúa ở cùng” (c.28). Đối với người Do thái, được Thiên Chúa hiện diện là một vinh dự lớn lao: Người che chở họ khỏi hiểm nguy và mọi thế lực ác thù. Vì thế, họ an tâm và hãnh diện ca lên:
“Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
Hỏi người đời làm chi tôi được?”[2]
Xác tín vào lời sứ thần: “Thiên Chúa ở cùng Bà”, Đức Maria đã thưa “xin vâng” trong niềm tin yêu phó thác, dù Mẹ chưa hiểu hết con đường phía trước. Lời xin vâng ấy không chỉ dừng lại ở biến cố Truyền Tin, mà còn tiếp nối suốt hành trình đời Mẹ – giữa bao gian nan, thử thách – để dệt nên tấm thảm tuyệt mỹ của lòng trung tín: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa.” Ước chi mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, tâm hồn chúng ta cũng được thấm nhuần tinh thần đức tin của Mẹ: biết tin tưởng, phó thác và “dám” xin vâng với Chúa trong mọi hoàn cảnh vui buồn, âu lo hay hy vọng, với xác tín rằng Chúa luôn ở cùng ta.
Mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cùng với Sứ Thần Gabriel chào kính và chúc mừng Mẹ vì ân sủng cao cả ấy, và cùng với bà Êlisabeth ca ngợi công trình cứu độ đầy yêu thương của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu, Đấng ngự trong cung lòng trinh khiết của Mẹ. Chính Người là kho tàng mọi quyền năng và ân phúc. Cùng với Giáo Hội, chúng ta tha thiết nài xin Mẹ “cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay, và trong giờ lâm tử”. Câu kết này mở ra cho các tội nhân niềm hy vọng lớn lao trong giờ chết, vì Mẹ chẳng hề quên kẻ đã kêu cầu Mẹ.
Những ai đọc Kinh Kính Mừng với lòng tin tưởng và yêu mến đều nghiệm thấy sức mạnh biến đổi tâm hồn của lời Kinh này.[3] Trung thành lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, ta sẽ được chia sẻ ân phúc của Mẹ là được đón Chúa vào cuộc sống của mình và cảm nghiệm Chúa luôn ở cùng. Chính Người sẽ ban sức mạnh để ta chiến thắng cám dỗ và chừa bỏ những tật xấu. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, mọi ước nguyện của ta sẽ được hoàn tất trong tình yêu và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Tôi trung thành lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, tập trung vào từng lời đọc và suy niệm những mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu.
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết cùng với Mẹ chiêm ngưỡng cuộc sống của Chúa Giêsu từ khi Chúa Giêsu Nhập Thể, loan báo Tin Mừng, thực hiện các dấu lạ, chịu thương khó và Phục Sinh để cứu chuộc chúng ta. Nhờ đó, con ngày càng trở nên đẹp lòng Chúa hơn. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://ducmefatimamancoi.org/p123a241/100-truyen-tich-man-coi-41-50
[2] Tv 118,6.8-9
[3] https://phanxico.vn/2020/10/20/suc-manh-cua-kinh-kinh-mung-da-thay-doi-cuoc-doi-ho/