fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 08.10.25 –  THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

08.10.25 –  THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN

Lc 11,1-4

 “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”
(Lc 11,1b)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Cả hai bài Lời Chúa hôm nay đều hướng chúng ta về việc cầu nguyện sao cho ý Chúa được thể hiện. Trong Bài Đọc I, ông Giô-na muốn Thiên Chúa làm theo ý ông: ông ghét dân Ninivê và muốn Chúa trừng phạt họ, ông thích cây thầu dầu và muốn Chúa để nó sống hầu che mát cho ông. Nhưng cả hai điều xảy ra đều không như ý ông muốn, nên ông bực bội, giận trách Chúa. Cuối cùng, Chúa dạy cho ông biết lý do Chúa nhân từ với Ninivê, là vì ở đó có nhiều người chưa biết điều gì phải làm.[1]

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện bằng cách sống tương quan với Thiên Chúa là Cha. Ý thức mình là con cái, sống tuỳ thuộc vào Cha, nên cần quan tâm tới những gì thuộc về Cha: làm mọi việc để Danh tốt lành của Cha được mọi người biết đến, vương quốc của Cha mau hiển trị khắp nơi, ý của Cha được thực hiện. Kế đến, Người dạy ta trình bày với Cha những nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày của mình: xin đủ cơm ăn áo mặc, xin Cha tha thứ và giúp chúng ta cũng biết tha thứ cho anh chị em. Cuối cùng, Chúa Giêsu biết cuộc sống giữa đời đầy hiểm nguy, Người dạy ta xin Cha gìn giữ để đừng bị sa vào chước cám dỗ của thế gian, đồng thời xin Cha giải cứu chúng ta thoát khỏi mọi sự dữ xác-hồn.

Kinh Lạy Cha là lời kinh đẹp nhất, do chính Chúa Giêsu truyền dạy. Mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha là chúng ta mang lấy tâm tình của Chúa Giêsu để thưa chuyện với Chúa Cha. Càng sống tâm tình cầu nguyện với Chúa Giêsu, chúng ta càng thêm tin tưởng phó thác vào Chúa, vui mừng khi nhận biết ý Chúa và sẵn sàng làm theo ý Chúa. Như thế là ta đang ở với Chúa, được sống trong bình an của Chúa.

Nhiều người nghĩ rằng Thánh Vinh Sơn Phaolô là con người hoạt động, vì thấy những công trình lớn nhỏ ngài đã thực hiện có tầm mức quốc gia, xã hội và Giáo Hội. Nhưng không phải thế: chính ngài đã chìm sâu trong đời sống cầu nguyện và ngài khẳng định rằng: “Hãy cho tôi một con người cầu nguyện, người đó có khả năng làm được mọi việc.[2] Thánh Gioan Phaolô II, Thánh Têrêsa Calcutta, Đấng Đáng Kính Nguyễn Văn Thuận, Đức Giáo Hoàng Phanxicô… đã để lại cho thế hệ chúng ta biết bao công việc tốt lành nhờ đời sống cầu nguyện của các ngài.

Chúng ta cũng hãy dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày, kết hiệp mật thiết với Chúa và kín múc sức mạnh, ơn soi sáng…để sống tin tưởng và phó thác hơn trong mọi hoàn cảnh. Thật là đẹp khi vừa thức dậy ta cất lời cám ơn và ca tụng Chúa, xin Chúa thánh hóa ngày mới; trước khi đi ngủ biết tạ ơn Chúa về những ơn Chúa ban, xin lỗi Chúa về những thiếu sót…chắc chắn Chúa sẽ giúp ta sống tốt hơn và thế giới quanh ta cũng được biến đổi tốt đẹp hơn.

Kinh thánh cũng thuật lại những giây phút Đức Mẹ thinh lặng lắng nghe Lời Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng. Đó là cách Đức Maria cầu nguyện: thường xuyên kiếm tìm thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời mình, trong gia đình mình và nhất quyết thi hành. Đứng trước những biến cố xảy ra rất khó hiểu, Mẹ cầu nguyện bằng cách “suy đi nghĩ lại trong lòng” và chờ đợi sự soi sáng của Chúa. Sau Chúa Giêsu, Mẹ là người luôn luôn cầu nguyện, hướng lòng về Thiên Chúa Cha để làm đẹp lòng Cha.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

          Chuỗi Mân Côi là một phương thế tuyệt vời để chiêm ngắm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu từ khi nhập thể đến khi về trời. Tôi trung thành lần chuỗi mỗi ngày, để cầu nguyện với Mẹ và cùng Mẹ ca tụng Thiên Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

          Lạy Mẹ Maria, qua việc lần chuỗi Mân Côi, xin Mẹ dạy con biết lắng nghe và chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, để con yêu mến và nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Gn 4,11

[2] SV XI,83

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *