fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 20.10.25 – THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

20.10.25 – THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN

Lc 12,13-21

“Làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,21)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngày nay, lòng tin hầu như đã trở thành một món hàng quý hiếm. Nhiều người vẫn nói tin Chúa, nhưng vẫn thắp hương cho ông địa, thần tài, thậm chí đến chùa xin xăm, cầu cơ, xem bói…Họ không muốn bỏ sót một “ông thần” nào, nhưng cũng chẳng tin chắc vào một ai. Về phía con người, họ lại càng mạnh miệng tuyên bố: “mình còn chưa tin được mình, thì còn dám tin ai?!” Đó là cách để họ biện minh cho việc tự tin vào sức của mình và xu hướng làm chủ bản thân, tự quyết định về cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, bản thân con người là giới hạn: có những điều tự chúng ta không thể giải quyết bằng sức mạnh, sự khôn ngoan hay giàu có của mình. Vì thế, tin tưởng vào Thiên Chúa và đi theo đường lối của Chúa chính là sự khôn ngoan sáng suốt nhất. Ông Abraham đã chọn con đường khôn ngoan ấy: cho dù gặp thử thách và phải chờ đợi thật lâu, “Áp-ra-ham đã chẳng mất niềm tin, chẳng chút nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa”; trái lại, ông hoàn toàn xác tín rằng: điều gì Thiên Chúa đã hứa thì Người cũng có đủ quyền năng thực hiện.[1] Bởi thế, ông được kể là người công chính. Cho dù khi chết, ông vẫn chưa được thấy con cháu đông đúc như Chúa đã hứa, nhưng ông vẫn tin. Ông đã được hưởng phần phúc dành cho người công chính.

Ngược lại, trong Tin Mừng, người phú hộ giàu có lại bị Chúa Giêsu gọi là “Đồ ngốc!” chỉ vì ông chỉ biết “thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (c.21). Có thể nhà phú hộ ấy cũng giỏi tính toán về thời vụ nghề nông, hoặc có đầu óc kinh doanh nên thu được nhiều lợi nhuận. Nhưng cái “ngốc” của ông là chỉ biết tích trữ và hưởng thụ đời này mà không hề nghĩ đến đời sau! Thật vậy, đời sau chắc chắn sẽ đến nhưng không biết lúc nào, chỉ có Thiên Chúa biết: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (c.20).

Lời Chúa hôm nay chất vấn từng người chúng ta: chúng ta đang kiếm tìm và tích trữ kho tàng cho mình ở đời sau hay đời này? Abraham đã để lại cho hậu thế một gia sản đức tin tuyệt vời. Ngày nay cả 3 tôn giáo lớn trên thế giới là Do thái, Hồi giáo và Kitô Giáo đều nhận Abraham là tổ phụ của mình. Nếu chúng ta đặt niềm tin vững mạnh nơi Thiên Chúa, ta sẽ tận dụng thời gian, sự khôn ngoan và mọi thứ đang có để phục vụ Giáo Hội và chia sẻ với anh chị em. Đó là “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”, và cùng với lòng tin tưởng phó thác nơi Chúa như tổ phụ Abrraham, ta sẽ được kể là công chính, đáng được chúc phúc và được hưởng sự sống đời đời. Ngược lại, nếu chỉ tự tin vào sức mạnh và của cải của mình, ta sẽ trở thành kẻ ngốc thật sự.

Như Abraham, Mẹ Maria một lòng tin tưởng vào Chúa: sẵn sàng xin vâng, dù chưa biết rõ con đường phía trước sẽ như thế nào. Tuy thế, Mẹ vẫn một lòng trung thành dù gặp muôn vàn khó khăn thử thách. Mẹ đã tận dụng mọi ơn Chúa ban, nhất là nữ tính và mẫu tính của Mẹ, để phục vụ Chúa và phục vụ cả nhân loại. Sự khôn ngoan của Mẹ chính là tìm kiếm và làm theo ý Chúa. Vì thế, Mẹ trở nên ngai toà của Đấng Khôn Ngoan.[2] Mỗi khi đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta chúc mừng sự “giàu có” của Mẹ: Mẹ được chính Chúa Giêsu là nguồn mọi ân phúc.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi năng Rước Lễ với tất cả lòng yêu mến Chúa và tin tưởng vào Ngài, tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa và tha nhân.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết làm giàu trước mặt Chúa như Mẹ, bằng cách tận dụng những ơn Chúa ban để phục vụ Chúa mọi người. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] Bài Đọc I, Rm 4,20-25

[2] Kinh Cầu Đức Bà

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *