fbpx

KỶ NIỆM 195 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA VỚI THÁNH CATARINA LABOURÉ (1830-2025)

trong Ân Sủng Năm Thánh 2025 – Những Người Hành Hương của Hy Vọng

Điều này có nghĩa gì?

 

Trong Năm Thánh 2025 này, Năm Thánh của Giáo Hội Công Giáo, chúng ta cùng cất cao lời ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, được biểu lộ suốt 195 năm qua kể từ khi Đức Mẹ hiện ra tại Nhà nguyện Ảnh Phép Lạ ở Paris. Đây là thời khắc để canh tân đức tin, khơi dậy niềm hy vọng nơi Thiên Chúa với “ngọn đèn cháy sáng,” để bừng lại tình yêu, và củng cố lòng sùng kính Đức Maria.

Chúc tụng Mẹ Thiên Chúa cao cả, Đức Maria rất thánh, Đấng trong tình yêu từ mẫu đã chọn hiện ra với Sơ Tập sinh Catarina Labouré tại Phố Bắc. Cuộc hiện ra ấy nhắc nhớ chúng ta rằng Thiên Chúa đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người, như ông Dacaria đã cất lời ca tụng trong Tin Mừng Luca.

Trong ân sủng của Năm Thánh này, tất cả Kitô hữu Công Giáo—đặc biệt là chúng ta, các Nữ Tử Bác Ái, Hiệp Hội Ảnh Phép Lạ, Gia Đình Vinh Sơn, và mọi tín hữu trên khắp thế giới sùng kính Đức Mẹ Ban Ơn, những người hành hương và quảng bá Ảnh Thánh—ước mong được hiệp nhất sâu xa hơn trong lời cầu nguyện, để bằng chính đời sống mình, chúng ta tuyên xưng tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho nhân loại, và nhận ra Ngài không ngừng tỏ mình ra cho mỗi người theo cách thức riêng của Ngài.

Như cha mẹ yêu thương con cái luôn muốn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ các con trên mọi nẻo đường, Chúng ta cùng nhau nhớ lại những giây phút đầy ý nghĩa và phong phú trong suốt 195 năm qua đối với tất cả những ai đã biết đến những lần hiện ra này: biết bao ơn phúc đã được lãnh nhận, biết bao cuộc hành hương đã diễn ra tại Nhà nguyện Ảnh Phép Lạ ở Paris. Cho đến hôm nay, những cuộc viếng thăm vẫn tiếp diễn nơi các nhà nguyện của các Nữ Tử Bác Ái trên khắp thế giới. Hơn nữa, hàng ngàn cuộc hoán cải đã được khơi dậy nhờ biến cố phi thường năm 1830. Kỷ niệm ngày này là để chiêm ngưỡng tình yêu vô bờ bến của Đức Mẹ dành cho toàn thể nhân loại đang đau khổ.

Mỗi người chúng ta hãy tưởng nhớ về ngày 18 tháng 7 và 27 tháng 11 năm 1830 là để bản thân mình, qua đức tin, trải nghiệm sự biểu lộ sâu xa nhất tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Là cùng bước đi trên con đường mà Chúa Giêsu đã đi với các môn đệ. Tình yêu Thiên Chúa trong Đức Maria đã được tỏ lộ cho cả thế giới khi Mẹ hiện ra với quả địa cầu trong tay, phía trên có Thánh Giá. Và tại sao chúng ta lại không hòa chung niềm vui với ông Dacaria, người tràn đầy Thánh Thần đã ca ngợi Thiên Chúa vì đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người, đã cho xuất hiện một Đấng Cứu Độ quyền năng từ dòng dõi Đavít? Ngày nay, dòng dõi ấy được tìm thấy nơi mỗi tín hữu, những người mang nơi ngực mình, trong tim và trong đời sống mình một Á bí tích là Mẫu Ảnh Phép Lạ, kết quả của việc Đức Maria thăm viếng thánh nữ Catarina Labouré. Mẹ Maria viếng thăm chúng ta và mang sứ điệp của Mẹ đến cho toàn thế giới.

Những lần hiện ra đã mở ra cho chúng ta và toàn thế giới những nẻo đường của đức tin, tình yêu, sự chữa lành và lòng sùng kính: Ai mang mẫu ảnh với lòng tin tưởng và phó thác sẽ lãnh nhận muôn ơn trọng đại.” Chúng ta hãy trở nên những khí cụ cứu rỗi cho những cuộc đời đang chìm trong giấc ngủ đau khổ của thời đại, những cuộc đời bị đóng băng nơi vùng ngoại biên của thân phận con người. Người con đích thực của Đức Maria chính là người biết cứu vớt những linh hồn, đặt họ vào đôi tay Mẹ, để chính Mẹ hiến dâng họ cho Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô. Là thành viên của Hiệp Hội Ảnh Phép Lạ, chúng ta hãy mặc lấy áo giáp đức tin, rộng mở tâm hồn đón nhận mọi ân sủng từ trời cao. Qua sứ điệp năm 1830, Đức Maria đã bước vào cuộc đời chúng ta, làm cho mỗi người trở thành những sứ giả hăng say loan truyền Ảnh Phép Lạ, khởi đi từ thánh nữ Catarina Labourê và làm cho mỗi người trở thành những sứ giả hăng say loan truyền Ảnh Phép Lạ.

Thật vậy, Mẹ Maria dẫn chúng ta đến với Đức Kitô: “Hãy đến chân bàn thờ này.” Chính Người là nguồn mạch, là nền tảng của sứ vụ. Chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa và luôn sống trong hy vọng, vì trong lòng nhân hậu vô biên, suốt 195 năm kể từ ngày Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Catarina Labourê, Người đã “cho xuất hiện một Đấng Cứu Độ quyền năng trong nhà của tôi tớ Người là Đavít” (Lc 1, 68-69). Quyền năng cứu độ ấy, dưới ánh nhìn hôm nay, chính là sự lan rộng của lòng sùng kính Đức Mẹ qua Ảnh Phép Lạ trên khắp thế giới. Những ai nghe và đón nhận câu chuyện những lần hiện ra ấy đều không còn như trước – luôn có một sự biến đổi trong đời sống họ.

Vì thế, việc cử hành kỷ niệm 195 năm các lần hiện ra trong Năm Thánh– Những Người Hành Hương của Hy Vọng – chính là lắng nghe tận sâu thẳm tâm hồn tiếng mời gọi mạnh mẽ của Thiên Chúa, để bước đi bên cạnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria; để tìm kiếm sự hoán cải mỗi ngày, và để đón nhận một đức tin bừng cháy, chan chứa tình yêu thương dành cho anh chị em mình, đặc biệt là những người nghèo khổ.

Chúng ta hãy ngợi khen Thiên Chúa về lịch sử đức tin, tình yêu và lòng sùng kính Đức Mẹ – một lịch sử vẫn đang sống động trong tâm hồn của muôn ngàn tín hữu hành hương trên khắp hoàn cầu, và hôm nay vẫn tiếp tục nơi Nhà nguyện Ảnh Phép Lạ trên đường Phố Bắc “Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen, vì Người đã viếng thăm và cứu chuộc dân Người” – và qua Mẹ Maria, Người đã khơi dậy một lòng sùng kính mãnh liệt đối với Đức Mẹ Ban Ơn qua Ảnh Phép Lạ. Và toàn thế giới hân hoan vì điều đó.

Paris, Tháng 6, 2025

Nữ tu Ana Amélia Guedes da Cunha, NTBA

Đại diện Mẹ Bề Trên Tổng Quyền- Sr Françoise Petit

 

 

CELEBRATING 195 YEARS

OF THE APPARITIONS OF OUR LADY TO SAINT CATHERINE LABOURÉ IN THE GRACE OF THE JUBILEE YEAR 2025 – PILGRIMS OF HOPE.

 WHAT DOES THIS MEAN?

In this year of 2025, a jubilee year for the Catholic Church, we sing of God’s wonders and His love for us, expressed in these 195 years since the apparitions of Our Lady in the Chapel of the Miraculous Medal in Paris. It is a time to renew our faith, to hope in God with “lamps lit,” to revisit love, and to strengthen our Marian devotion.

Blessed be the great Mother of God, Mary Most Holy, who in her maternal love chose to appear to the novice Catherine Labouré on Rue du Bac. Her apparition reminds us of God’s visit to His people, as Zechariah sings in the Gospel of Luke.

In the grace of this holy year, all Catholic Christians—especially we, the Daughters of Charity, the Association of the Miraculous Medal, the Vincentian Family, and the devotees of the Miraculous Medal throughout the world who serve as pilgrims and promoters of the Medal—want to unite more deeply in prayer to proclaim with our lives how much God loves us and reveals Himself to everyone in His own way.

A father and mother who love their children always want to be present, walking with them and helping in every way. Let us remember the meaningful and fruitful moments of the past 195 years for all who have come to know the story of the apparitions. Countless graces have been received, and numerous pilgrimages have been made to the Chapel of the Miraculous Medal in Paris. To this day, frequent visits continue in chapels at the Sisters’ houses throughout the world. Let us also recall the thousands of lives converted because of the extraordinary events of 1830. To celebrate this date is to contemplate the astounding love of Our Lady for all suffering humanity.

To think of July 18 and November 27, 1830, is to allow oneself, through faith, to experience the most profound manifestation of God’s love for us all. To walk the same path that Jesus walked with the disciples. This love of God in Mary was manifested to the whole world when she appeared with the globe in her hands, surmounted by a cross. And why not join in the same joy as the elder Zechariah, who, filled with the power of the Holy Spirit, praised God for visiting and redeeming His people, raising a mighty Savior through the line of David? Today, that lineage is found in every faithful person who carries on their chest, in their heart, and their life the sacramental that is the Miraculous Medal, the result of Mary’s visit to Saint Catherine Labouré. Mary visits us and brings her message to the whole world.

The apparitions opened paths of faith, love, healing, and devotion for us and for the world: “Those who wear the Medal with faith and trust receive great graces.” Let us be rescuers of lives asleep due to the sufferings of our times, lives frozen in the peripheries of human existence. A true devotee of Our Lady is one who rescues lives and places them in Mary’s hands, so that she herself may present them to her son, Jesus. As AMM, let us clothe ourselves with the garment of faith, welcoming all the graces and blessings of heaven. Through the message of 1830, Mary entered our lives and made each of us—beginning with Saint Catherine—propagators of the Miraculous Medal.

Indeed, Mary leads us to Christ: “Come to the foot of this altar.” He is the source, the foundation of the mission. Let us praise God and remain in hope, for in His infinite goodness over these 195 years of the apparitions of Our Lady to Saint Catherine Labouré, He “has raised up a mighty Savior in the house of His servant David” (Lk 1: 68-69). This saving power, seen through today’s lens, is the expansion of the Marian devotion to the Miraculous Medal throughout the world. Those who hear and come to know the story of the apparitions are never the same—there is always a transformation in their life.

Therefore, to celebrate 195 years of the apparitions during the Jubilee Year of Grace—Pilgrims of Hope—is to listen deeply in our hearts to God’s strong invitation to walk side by side with Jesus and Mary; to seek daily conversion, and to embrace anew a burning faith filled with charity toward our brothers and sisters, especially the poor.

Let us praise God for this history of faith, love, and devotion to Our Lady, which is alive in the hearts of thousands of pilgrims faithful around the world and which continues today in the Chapel of the Miraculous Medal on Rue du Bac. “Blessed be the Lord, the God of Israel, for He has visited and redeemed His people”—and through Mary has raised up an intense devotion to Our Lady of Graces of the Miraculous Medal. And the world rejoices because of it.

Paris, June 2025

Sister Ana Amélia Guedes da Cunha, DC

Representative of Mother General

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *