QUÀ TẶNG VÀO NĂM THỨ MƯỜI
Con là Teresa Lưu Mỹ Trang, con tham gia Hiệp Hội Giới Trẻ Con Đức Mẹ Vinh Sơn từ năm 1998, khi mới lên 12 tuổi, còn ở quê Lâm Đồng. Hiệp Hội Con Đức Mẹ là một phần không thể thiếu trong con, nên khi xuống Sài Gòn học và làm việc thì con tiếp tục sinh hoạt với nhóm Giới trẻ Con Đức Mẹ Bình Lợi. Và từ đây con nên duyên cùng “ông xã con” là Giuse Lê Vũ Tâm – một thành viên thuộc Giới trẻ Con Đức Mẹ Bình Lợi.

Chúng con kết hôn vào ngày lễ Thánh Gia Thất năm 2015. Sau khi kết hôn, chúng con vẫn cùng nhau tham gia các hoạt động của nhóm. Con phục vụ trong Ban Điều Hành Quốc Gia Giới trẻ Con Đức Mẹ Việt Nam với sự ủng hộ của chồng và cả gia đình. Trong những năm đầu đời sống gia đình, hai vợ chồng con thường bị áp lực về chuyện sinh con, vì mỗi khi gặp người nhà hoặc người thân quen thì ai cũng hỏi chuyện con cái. Chúng con cùng nhau cầu nguyện, xin khấn Đức Mẹ và khi ngồi lại nói chuyện với nhau, cả hai cùng xác định con cái là do Chúa ban, nếu Chúa cho thì hạnh phúc quá, nhưng nếu không có con thì chúng con vẫn vui vẻ chấp nhận. Đó có thể là ý Chúa muốn chúng con được rảnh tay đi đây đi đó tham gia phục vụ nhiều hơn. Sau khi đã xác định tư tưởng và thống nhất quan điểm, hai vợ chồng con không nghĩ gì tới chuyện con cái nữa, vui vẻ yêu thương nhau và cùng nhau tham gia các công tác của nhóm. Dù cuộc sống cũng có nhiều sóng gió nhưng chúng con vẫn bình an hạnh phúc.
Từ khi đã tận hiến trong hiệp hội Con Đức Mẹ thì mẫu ảnh Đức Mẹ Ban Ơn là một phần không thể thiếu, vợ chồng con luôn đeo ảnh Mẹ Ban Ơn và tối nào cũng cầu nguyện với câu kinh “Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ” cùng với lời kinh tạ ơn Magificat. Như xưa Mẹ đã xin Chúa nhìn đến cảnh “hết rượu” của đôi tân hôn ở Cana mà cứu giúp họ, thì nay đến chúng con.

Thật vậy, Đức Mẹ luôn giữ lời hứa “…Tất cả những ai đeo Ảnh với lòng tin tưởng và đọc câu kinh này cách sốt sắng, sẽ được Mẹ che chở cách riêng và được hưởng nhiều ơn đặc biệt”. Sau 9 năm kết hôn cũng là 9 năm kiên trì cầu nguyện, qua Đức Mẹ, Thiên Chúa ban tặng chúng con một món quà tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Nghe bác sĩ báo kết quả có thai mà chúng con cứ ngỡ là mơ!

Một bé trai đã ra đời ngày 29.7.2025, kỷ niệm 10 năm kết hôn của bố mẹ bé, tuyệt vời hơn nữa là Năm Thánh của Giáo Hội Công Giáo. Đúng là “Hy vọng không làm thất vọng”. Bé được đặt tên là Lê Vũ Thiên Tạo, được Chúa ban ơn Đức Tin qua Bí Tích Rửa Tội và trở thành con của Chúa trong Giáo Hội có thánh bổn mạng là Carlo Acutis.

Chúng con xin tạ ơn Chúa và Mẹ đã luôn yêu thương, che chở con trong cuộc sống. Xin ban thêm ơn Sức Mạnh để chúng con thực hiện tốt thiên chức làm cha, làm mẹ mà Chúa tin tưởng trao ban. Xin cho gia đình chúng con được bình an và bé Carlo Acutis Thiên Tạo “ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
TRANG TÂM
