04.11.25 – THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Lc 14,15- 24
“Phúc thay ai được vào dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!”
(Lc 14,15b).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sau khi nghe Chúa Giêsu dạy hãy khoản đãi những người nghèo khó (tức là làm việc bác ái cách vô vị lợi), vì chắc chắn sẽ được Thiên Chúa đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại, một người đang dùng bữa với Chúa Giêsu tỏ vẻ thích thú và khao khát: “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa!” (c.15b).
Thế nhưng, không phải ai cũng biết trân trọng lời mời vinh dự ấy để biết chọn Thiên Chúa trên hết và quý trọng bữa tiệc ấy! Để minh chứng điều đó, Chúa Giêsu đã kể một dụ ngôn về những người khách được mời dự tiệc lại từ chối chỉ vì những lý do hết sức tầm thường: đi coi đất, mới mua bò, mới cưới vợ… Người muốn ám chỉ những người Do thái đã coi thường lời mời của Thiên Chúa và cả bữa tiệc Cứu Độ được dành sẵn cho họ. Vì thế, bàn tiệc cứu độ không còn dành riêng cho người Do Thái nữa, nhưng là cho hết mọi người. Thiên Chúa đã gửi lời mời đến tất cả mọi người, cả những dân tộc mà người Do thái vẫn coi thường và khinh miệt là “dân ngoại”, và cho muôn dân được vào tham dự bàn tiệc thiên quốc. nhưng việc vào dự tiệc trong Nước Thiên Chúa hay không lại là sự quyết định của mỗi vị khách.
Dân Riêng của Chúa giờ đây không chỉ là những người Do Thái, nhưng là một Dân Mới biết mở lòng đón nhận Ơn Cứu Độ và hân hoan tham dự bàn tiệc Nước Trời, đó là Giáo Hội. Chúng ta thật có phúc, vì được Thiên Chúa mời gọi và chiêu đãi bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày. Nhưng lắm khi vì coi trọng của cải, hạnh phúc, công danh, sự nghiệp đời này, nên ta thấy đọc kinh, dự lễ là nhàm chán, buồn ngủ, mất thì giờ; có người dễ dàng bỏ lễ Chúa Nhật để vui chơi, tiệc tùng, đi mua sắm hay tranh thủ làm tăng ca để có thêm thu nhập. Tiếc thay! Ta chưa ý thức vinh dự và hạnh phúc được tham dự bàn tiệc Thánh Thể, bàn tiệc có giá trị cứu độ và đưa ta vào hạnh phúc đời đời. Nhiều lần ta có mặt trong nhà thờ, nhưng lòng trí lo lắng, sợ lỡ mất một “kèo thơm”, trễ một buổi chợ…
Các linh hồn trong luyện ngục thì nuối tiếc thời gian đã mất, vì đã không sử dụng thời giờ để thánh hóa bản thân và phục vụ tha nhân, không sử dụng các ơn Chúa ban để làm ích cho phần rỗi đời đời của mình và người khác. Có biết bao ơn ích thiêng liêng (như lãnh ơn đại xá để chỉ cho các Linh hồn) mà họ đã coi thường…[1] Vậy ta hãy tận dụng mọi cơ hội để nhận lãnh các Bí tích, các ơn đại xá mỗi khi có dịp, và làm thật nhiều việc lành ở đời này, để luôn sẵn sàng được vào dự tiệc thiên quốc. Ước gì chúng ta biết ưu tiên thời giờ cho đời sống thiêng liêng giữa biết bao công việc bổn phận và mọi tương quan xã hội, và nhất là việc lo cơm áo gạo tiền cho gia đình…
Khi được mời tham dự vào bàn tiệc Cứu Độ, Đức Maria đã mau mắn “Xin Vâng” để trở thành vị thực khách đầu tiên. Mẹ quý trọng ân huệ của Thiên Chúa và chứng thực mình là một trong số những người nghèo của Thiên Chúa, là nữ tỳ khiêm hạ được Chúa đoái thương[2]. Mẹ không chỉ là khách mời danh dự của Thiên Chúa, mà còn là người có phúc vì đã tin, đã lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa[3].
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chuyên cần cầu nguyện, dành ưu tiên cho việc tham dự thánh lễ mỗi ngày, đặc biệt thánh lễ Chúa nhật và lễ trọng, cách tích cực và trọn vẹn.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin gìn giữ chúng con xa tránh mọi đam mê trần thế và luôn biết trân quý bàn tiệc Thánh Thể hằng ngày, để ngày sau được vào dự tiệc Nước Trời với Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/tuan-bay-ngay-cau-cho-cac-linh-hon-duoi-luyen-nguc-41641.
[2] Kinh Magnificat.
[3] X. Lc 1,45; 11,28
