fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 05.11.25 –  THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

05.11.25 –  THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN

Lc 14,25-33

“Ai không từ bỏ hết những gì mình có,
thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14,33)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Nhiều Kitô hữu tự hào là đạo gốc, nhưng lại hành động như tôn giáo là một phần phụ của cuộc sống. Vì thế, nếu bận làm việc kiếm sống thì khỏi đi nhà thờ, trẻ em học thêm thì quan trọng hơn học giáo lý. Sống đạo như thế là tự mình đi ngược lại với giáo huấn của Chúa Giêsu: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (c.33)?

Thật vậy, theo Chúa Giêsu, không phải như chuyện hâm mộ một cầu thủ bóng đá, một siêu mẫu hay ngôi sao điện ảnh. Chúa Giêsu là kho báu,[1] viên ngọc quí[2], là mục đích tối hậu của con người; vì thế ta phải biết khôn ngoan từ bỏ những gì là phụ tùy, thứ yếu để dồn sức lực vào việc chiếm được những giá trị tuyệt đối trên.

Chúa Giêsu đã yêu mến Chúa Cha, yêu mến con người và tự nguyện hy sinh từ bỏ chính mình vì nhân loại: Người “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,…vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự.”[3] Người đã không giữ lại gì cho bản thân mà hoàn toàn hiến thân vì yêu thương. Ngay cả Đức Maria, người mẹ mà Người rất mực yêu quý, người cũng để Mẹ ở nhà khi dấn thân loan báo Tin Mừng, và cuối cùng trao Mẹ cho người môn đệ yêu dấu. Người đã đặt tình yêu đối với Chúa Cha và việc thực thi ý Cha lên trên hết và trước hết.

Lời mời gọi theo Chúa không chỉ dành riêng cho những người đi tu, nhưng là cho mọi Kitô hữu. Theo Chúa và đặt Chúa trên tình yêu gia đình, người thân, bạn hữu khi những mối tương quan đó cản trở ta nên giống Chúa, trong đó phải kể đến chiếc điện thoại, một trong những vật “bất ly thân” của ta ngày nay. Ngược lại, hãy biến chiếc điện thoại hay máy tính trở thành phương tiện giúp ta gặp Chúa, gần Chúa và gần anh chị em hơn như thánh Carlo Acutis: “Carlo yêu công nghệ, nhưng biết làm chủ nó…thay vì hoảng sợ, Carlo biến internet thành “đường truyền” cho Tin Mừng”[4]. Trong thời đại kỹ thuật số, chúng ta đừng để công nghệ mê hoặc và chiếm hết thời giờ khiến ta không thể dành thời giờ cho Chúa và tha nhân, nhưng hãy dùng công nghệ để làm cho mọi người biết và yêu Chúa hơn.

Ngoài ra, cũng cần cảnh giác với những người muốn theo Chúa trên hình thức: có người tham gia rất nhiều hội đoàn, dành phần nhiều thời gian cho việc chung ở nhà thờ, nhưng lại chểnh mảng việc bổn phận với gia đình: không chăm sóc nhà cửa, con cái…chúng ta không thể nói yêu mến Chúa mà lại không yêu thương chăm sóc những người gần nhất của mình, vì “yêu thương là chu toàn Lề luật.”[5]

Đức Maria không có điện thoại, nhưng Mẹ luôn hoạt động nhờ “Hệ Điều Hành Giêsu” để kết nối với Thiên Chúa và với tha nhân mọi nơi mọi lúc. Bộ nhớ của Mẹ không chứa gì khác ngoài những dữ liệu Lời Chúa và những việc làm của Người. Nhưng “phần mềm Magnificat” của Mẹ vẫn luôn mới mẻ đến mọi thời: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi…” Mẹ đã dành tất cả thời gian trong cuộc sống để phục vụ Chúa và phục vụ mọi người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ Maria, tôi tận dụng thời giờ để chu toàn bổn phận, sử dụng điện thoại cách khôn ngoan để hiểu biết Chúa và đến gần tha nhân hơn, biết cập nhật “Hệ Điều Hành Giêsu” mỗi ngày nhờ Bí tích Thánh Thể và Chuỗi Mân Côi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ dấu yêu, xin giúp con từ bỏ mọi ràng buộc và những tạo vật làm con xa Chúa, để con dám chọn Chúa với tất cả sự tự do và yêu mến trọn vẹn như Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] Mt 13,44

[2] Mt 13,45

[3] Pl 2,7-8

[4] Con đường cao tốc lên trời-sổ tay những câu nói của thánh Carlo Acutis, trang 10

[5] Bài Đọc I, Rm 13,10

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *