fbpx

HÀNH TRÌNH 30 NGÀY CÙNG ĐỨC MẸ ẢNH PHÉP LẠ – NGÀY 8: MẸ ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI NGHÈO

English Tiếng Việt

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THE MIRACULOUS MEDAL

A 30-Day Journey with Our Lady of the Miraculous Medal

Goal: To renew our love for the Blessed Virgin Mary, imitate her virtues, and entrust ourselves to her maternal care through the Miraculous Medal.


Week 2: Mary Walks with the Poor (Days 8–14)
“Go to the poor: You will find God.” – St. Vincent de Paul


Day 8 – Seeing Christ in the Poor

Reflection: Mary walked in humble service, seeing Christ in the needs of others. Mary reminds us that true devotion includes serving the poor and marginalized.

 

 

Reflection Questions:

  • How do I see Christ in those I serve or meet daily?
  • What practical steps can I take to serve with humility?

Prayer:
O Mother of Mercy,
teach me to see Your Son in the faces of the poor and forgotten.
May I not be blind to their needs,
but respond with generosity and compassion.
Grant me the courage to serve without counting the cost,
and help me to do so with joy in my heart.
Through Your loving example,
make me a servant who brings hope to those who suffer.
Amen.

 

Pray: Our Father… Hail Mary… Glory Be…

HIỆP HỘI ẢNH PHÉP LẠ QUỐC TẾ

Hành Trình 30 Ngày Cùng Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ

Mục Tiêu: Làm mới lại tình yêu của chúng ta dành cho Đức Trinh Nữ Maria, noi gương các nhân đức của Mẹ, và phó thác bản thân cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ qua Ảnh Phép Lạ.


Tuần 2: Mẹ Đồng Hành Với Người Nghèo (Ngày 8–14)
“Đến với người nghèo: ở đó bạn sẽ gặp Thiên Chúa.” – Thánh Vinh Sơn Phaolô


Ngày 8 – Nhìn Thấy Đức Kitô Nơi Người Nghèo

Suy niệm: Mẹ Maria sống trong khiêm nhường phục vụ, nhận ra Đức Kitô trong những nhu cầu của tha nhân. Mẹ nhắc chúng ta rằng lòng sùng kính thật sự phải bao gồm việc phục vụ người nghèo và bị bỏ rơi.

Câu hỏi suy niệm:

  • Tôi có nhận ra Chúa Kitô nơi những người tôi gặp và phục vụ mỗi ngày không?
  • Tôi có thể làm gì cụ thể để phục vụ trong tinh thần khiêm nhường?

Cầu nguyện:
Lạy Mẹ của Lòng Thương Xót,
xin dạy con nhìn thấy Con Mẹ nơi những người nghèo khổ và bị lãng quên.
Xin đừng để con làm ngơ trước nhu cầu của họ,
nhưng biết đáp lại bằng lòng quảng đại và cảm thông.
Xin ban cho con can đảm phục vụ mà không tính toán,
và làm tất cả với niềm vui trong tim.
Qua gương lành của Mẹ, xin biến con thành người mang niềm hy vọng cho những ai đau khổ.
Amen.

Đọc: Kinh Lạy Cha… Kính Mừng Maria… Sáng Danh…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *