fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 13.11.25 – THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

13.11.25 – THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN

Lc 17,20-25

“…Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
(Lc 17,21)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Dưới thời Nga hoàng, một thanh niên từ chối thi hành nghĩa vụ quân sự và phải ra hầu tòa. Trước tòa, anh trình bày niềm xác tín là anh không thể cầm khí giới giết người. Quan tòa lên tiếng: “Lý tưởng của anh không thực tế. Bởi vì đó là lý tưởng của Nước Trời, mà Nước Trời thì chưa đến”. Người thanh niên dõng dạc trả lời: “Thưa ông, Nước ấy chưa đến cho ông… nhưng Nước ấy đã đến cho tôi. Tôi không thể sống như Nước ấy chưa đến, để tiếp tục chém giết và gieo rắc hận thù.[1]

Suốt dòng lịch sử, người Do thái luôn khao khát, trông đợi Đấng Mêsia như Thiên Chúa đã hứa.[2] Nỗi mong chờ ấy càng cháy bỏng hơn vào thời Chúa Giêsu, khi họ bị Đế quốc Rôma đô hộ. Họ mong Đấng Mêsia đến giải thoát họ khỏi ách nô lệ, và khai mở triều đại hòa bình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia đó. Nhưng Người không làm chính trị, không chiến khu, không binh lính, không sử dụng vũ khí, cũng không thành lập một thể chế mới nên họ không nhận ra Người. Người khai mở triều đại của Thiên Chúa ở trần gian và giải thoát con người toàn diện như Kinh thánh đã báo trước: làm cho “người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.”[3]

Triều Đại Thiên Chúa không đến như một cuộc cách mạng ồn ào hay một vụ đổi mùa hoành tráng. Chính Chúa Giêsu đã khai mở nước Thiên Chúa trong lòng những ai tin, lắng nghe và đón nhận Lời Người: người thu thuế Mát-thêu được biến đổi thành tông đồ, Gia-kêu tự nguyện thay đổi đời sống, người phụ nữ Samari trở thành người loan báo Đấng Mêsia và từ đó đến nay nước Thiên Chúa vẫn âm thầm lớn lên về mọi mặt trong các tâm hồn, trên khắp thế giới.

Chính vì thế, Chúa Giêsu nói: “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (c.21), và Người còn khẳng định: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”[4]. Vậy mỗi khi tiếp rước Thánh Thể, ta hãy biết ơn Chúa và mời Chúa ở lại luôn mãi trong tâm hồn ta; ta cũng dành chỗ cho Người qua việc đón tiếp những người nghèo khó, những trẻ em thất học, những cụ già neo đơn… Ta hãy thờ lạy Chúa nơi những chi thể đau khổ này, xin Người dạy ta biết lan tỏa tình thương để họ nhận ra Người nơi ta và yêu mến Người. Ta sẽ cảm nghiệm được sự Bình An mà Người đem đến. Như thế là ta góp phần làm cho “Nước Cha trị đến” ngay trong tâm hồn mình và trong thế giới hôm nay.

Mẹ Maria đã góp phần lớn lao để Nước Thiên Chúa hiển trị trong thế giới này, qua việc Mẹ cưu mang và trao ban Chúa Giêsu cho nhân loại. Mẹ cảm nghiệm sâu xa sự bình an của Triều Đại Thiên Chúa ngay trong lòng mình, khi Hoàng Tử Bình an cư ngụ trong cung lòng Mẹ. Tin vào lời sứ thần nói: “triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”[5], nên Mẹ không chùn bước mỗi khi gặp khó khăn, nhất là trong cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu. Qua Sơ Catherine Labouré, Mẹ dạy chúng ta đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi khi buồn phiền, gặp khó khăn thử thách, để kín múc năng lượng và ánh sáng cần thiết, để Người chạm đến những đau khổ của ta và chữa lành cho ta.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi xác tín vào “Triều đại Thiên Chúa đang ở đây với tôi, để luôn tín thác vào Chúa trong mọi cơn gian nan thử thách.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa, để triều đại Thiên Chúa thật sự hiện diện trong con và trong thế giới hôm nay. Xin Mẹ cũng đón nhận những hy sinh và lời cầu nguyện của chúng con, cho các linh hồn sớm được hưởng Nhan Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-nam-tuan-32-thuong-nien-nam-i-trieu-dai-thien-chua-lc-17-20-25-58652

[2] X. Đnl 18,15-19

[3] Mt 11,5; Is 26,19; 29,18; 61,1

[4] Mt 28,20

[5] Lc 1,33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *