fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 19.11.25 –  THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

19.11.25 –  THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 19,11-28

“Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến.” (Lc 19,13b)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Những tháng cuối năm là thời gian bận rộn nhất với tất cả mọi người: các công ty lo kết toán công việc cả năm, tính sổ xem lỗ lãi thế nào và đề ra kế hoạch làm việc cho năm tới; những công nhân ưu tú mong được thưởng và những công nhân trễ nải thường lo sợ bị cho nghỉ việc, trừ lương hoặc kiểm điểm… Năm Phụng vụ cũng sắp kết thúc, Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta “tính sổ” cuộc đời mình về tất cả những gì được Thiên Chúa trao phó cho ta.

Chúa Giêsu kể: “Một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền…” Trước khi đi, ông đã tin tưởng trao phó của cải cho các tôi tớ một cách công bằng: mỗi người một nén bạc. Ông không ra “chỉ tiêu” đòi mỗi người phải làm lợi 10 nén hay 5 nén khác, nhưng ông để họ: Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến(c.13), theo khả năng riêng mỗi người. Khi ông trở về, những ai sinh lợi được 5 nén, 10 nén đều được ông ban thưởng xứng đáng. Còn kẻ “bọc khăn giữ kỹ” nén bạc bị phạt và tước mất tất cả: bởi anh ta không trung thành, không tin tưởng vào sự tốt lành của chủ.

Càng tín thác vào sự thiện hảo của Chúa, ta càng thêm yêu mến Người, biết trân quý ân ban và cố gắng sử dụng những gì đã lãnh nhận một cách khôn ngoan, trung tín và quảng đại. Sự sống, khả năng, sức khỏe, trách nhiệm, chức vụ, của cải hay thời giờ… tất cả đều là nén bạc Chúa trao, để ta góp phần xây dựng cộng đồng và giúp ích cho phần rỗi của chính mình.

Dĩ nhiên, để những nén bạc ấy sinh hoa kết quả, ta cần cố gắng không ngừng, kiên trì và tận tâm, sẵn sàng vượt qua gian khó và hy sinh khi cần thiết. Thật vậy, để con cái trưởng thành, cha mẹ phải đánh đổi những đêm mất ngủ, những bữa ăn vội và cả những nhu cầu riêng. Để người bạn đời được hạnh phúc, mỗi người cần biết nhường nhịn, dịu dàng và tinh tế. Để khu xóm được bình an, chúng ta phải sống khiêm nhu, rộng lượng và biết cảm thông…

Chính sự lớn lên của con trẻ, hạnh phúc của gia đình hay sự an hòa của cộng đồng là những “lợi nhuận” âm thầm từ bao cố gắng mỗi ngày của ta. Và khi Chúa gọi, ta sẽ không còn lo sợ. Trái lại, ta có thể dẫn những người thân yêu đến trước mặt Chúa và thưa: “Lạy Chúa, nén bạc Đức Tin Chúa trao, con đã sinh lợi để những người này cũng biết nhận biết và tin vào Chúa.”

Đức Maria đã quảng đại và tận tụy sinh lợi các nén bạc Chúa trao cho Mẹ: Mẹ đã tận dụng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội để sống một đời thanh khiết cả trong tâm hồn, trong thể xác và trong trí khôn. Nhờ đó, Mẹ xứng đáng cưu mang Ngôi Lời Thiên Chúa. Mẹ đã tận dụng mọi điều kiện Chúa ban: khả năng làm mẹ, khả năng phục vụ gia đình và người thân…để phục vụ kế hoạch cứu độ cho cả nhân loại. Nhờ Mẹ và qua Mẹ, “nén bạc Giêsu” đã sinh lời gấp trăm ngàn lần nơi những tâm hồn tiếp nhận Người.

Qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép lạ, Mẹ vẫn tiếp tục “đầu tư” các ơn lành Chúa ban cho Mẹ, để sinh lời cho Thiên Chúa trong thế giới hôm nay. Đừng ngại đến với Mẹ, đừng ngại xin ơn Mẹ, vì Mẹ có “đầy ơn phúc”, và có cả những ơn người ta không biết để xin cùng Mẹ.[1]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi tận dụng những khả năng Chúa ban để phục vụ gia đình, giáo xứ và mọi người xung quanh.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết tận dụng những khả năng Chúa ban để làm vinh danh Chúa, biết chu toàn bổn phận mỗi ngày và luôn sẵn sàng trình diện Chúa với tất cả hoa trái việc làm trong cuộc sống của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Thánh Nữ Catherine Labouré, số 87, trang 52.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *