fbpx

HÀNH TRÌNH 30 NGÀY CÙNG ĐỨC MẸ ẢNH PHÉP LẠ – NGÀY 24 TẬN HIẾN TRỌN VẸN

English Tiếng Việt

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THE MIRACULOUS MEDAL

A 30-Day Journey with Our Lady of the Miraculous Medal

Goal:
To renew our love for the Blessed Virgin Mary, imitate her virtues, and entrust ourselves to her maternal care through the Miraculous Medal.

______________________________________

Week 4: Mary, Our Mother of Hope (Days 20–30)
“Never was it known that anyone who fled to your protection was left unaided.” – excerpt from Memorare

 

Day 24 – Total Consecration

Reflection:

Consecration is giving oneself entirely to Mary, so she can lead us wholly to Jesus. It is the heart of the devotion to the Miraculous Medal.

Reflection Questions:

  • Am I truly willing to be consecrated to Mary’s heart?
  • What does this consecration mean for my life?

Prayer:

O Mary Immaculate,
today I give myself entirely to You.
I consecrate my heart, my mind, my will,
and all that I am to Your loving care.
Take my life and transform it,
that I may be a faithful disciple of Your Son.
Make me a living witness of Your love and mercy,
that I may lead others to the heart of Jesus.
Accept me, O Mother, as Your own,
now and forever.
Amen.

Pray our Father… Hail Mary… Glory be…

HIỆP HỘI ẢNH PHÉP LẠ QUỐC TẾ

Hành Trình 30 Ngày Cùng Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ

 

Mục Tiêu:
Làm mới lại tình yêu của chúng ta dành cho Đức Trinh Nữ Maria, noi gương các nhân đức của Mẹ, và phó thác bản thân cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ qua Ảnh Phép Lạ.

______________________________________

Tuần 4: Mẹ Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng (Ngày 20–30)
“Chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.” – trích kinh Hãy Nhớ (Memorare)

Ngày 24 – Tận hiến trọn vẹn 

Suy niệm:

Tận hiến là trao dâng trọn vẹn bản thân cho Mẹ, để Mẹ dẫn ta hoàn toàn đến với Chúa Giêsu. Đây là trọng tâm của lòng sùng kính Mẫu Ảnh.

Câu hỏi suy niệm:

  • Tôi có thật sự sẵn sàng tận hiến cho Trái Tim Mẹ không?
  • Việc tận hiến này có ý nghĩa gì trong đời sống của tôi?

Cầu nguyện:

Lạy Mẹ Vô Nhiễm,

hôm nay con xin dâng trọn vẹn chính mình cho Mẹ.

Con tận hiến trái tim, trí khôn, ý chí

và tất cả những gì thuộc về con cho tình yêu của Mẹ.

Xin nhận lấy cuộc đời con và biến đổi nó,

để con trở nên môn đệ trung thành của Con Mẹ.

Xin làm cho con trở thành chứng nhân sống động

của tình yêu và lòng thương xót của Mẹ,

để con có thể dẫn nhiều người đến với Trái Tim Chúa Giêsu.

Xin Mẹ đoái nhận con, từ nay và mãi mãi.

Amen.

Đọc Kinh: Lạy Cha… Kính Mừng… Sáng Danh…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *