fbpx

HÀNH TRÌNH 30 NGÀY CÙNG ĐỨC MẸ ẢNH PHÉP LẠ – NGÀY 27 NGÀY TẬN HIẾN (ĐẠI LỄ KÍNH ĐỨC MẸ ẢNH PHÉP LẠ)

English Tiếng Việt

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THE MIRACULOUS MEDAL

A 30-Day Journey with Our Lady of the Miraculous Medal

Goal:
To renew our love for the Blessed Virgin Mary, imitate her virtues, and entrust ourselves to her maternal care through the Miraculous Medal.

______________________________________

Week 4: Mary, Our Mother of Hope (Days 20–30)
“Never was it known that anyone who fled to your protection was left unaided.” – excerpt from Memorare

 

Day 27 – Day of Consecration (Feast Day)

Reflection:

Today, I renew my consecration to Mary through the Miraculous Medal.
She is my guide, my mother, my refuge — my pilgrim companion in hope.

Reflection Questions:

  • How has my life changed during these 27 days of consecration?
  • How will I continue this devotion every day?

 

 

Prayer:

O Virgin Mother of God,/ Mary Immaculate,/ we dedicate and entrust ourselves to you/ under the title of Our Lady of the Miraculous Medal./ May this Medal be/ for each one of us/ a sure sign of your affection for us/ and a constant reminder of our duties toward you./ Ever while wearing it,/ may we be blessed by your loving protection,/ and be preserved in the grace of your Son./ O most powerful Virgin,/ Mother of our Savior,/ keep us close to you every moment of our lives./ Obtain for us,/ your children,/ the grace of a happy death;/ so that with you,/ we may enjoy the bliss of heaven forever./ Amen./

HIỆP HỘI ẢNH PHÉP LẠ QUỐC TẾ

Hành Trình 30 Ngày Cùng Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ

Mục Tiêu:
Làm mới lại tình yêu của chúng ta dành cho Đức Trinh Nữ Maria, noi gương các nhân đức của Mẹ, và phó thác bản thân cho sự che chở hiền mẫu của Mẹ qua Ảnh Phép Lạ.

 

______________________________________

Tuần 4: Mẹ Maria, Mẹ của Niềm Hy Vọng (Ngày 20–30)
“Chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.” – trích kinh Hãy Nhớ (Memorare)

Ngày 26 – Kiên Vững Trong Ân Sủng

Suy niệm:

Hôm nay, tôi làm mới lại việc tận hiến cho Mẹ Maria qua Mẫu Ảnh Phép Lạ. Mẹ là người hướng dẫn, là Mẹ, là nơi nương náu — là bạn đồng hành của tôi trong hành trình hy vọng.

Câu hỏi suy niệm:

  • Cuộc sống tôi đã thay đổi thế nào trong 27 ngày tận hiến vừa qua?
  • Tôi sẽ tiếp tục sống lòng sùng kính này ra sao mỗi ngày?

Cầu nguyện:

Kinh Dâng Mình cho Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ(Đức Mẹ Ban Ơn)

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Nữ Maria/ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và là Mẹ Thiên Chúa. / Chúng con xin dâng mình cho Mẹ /dưới tước hiệu Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ. / Xin cho Mẫu Ảnh này /trở thành bảo chứng tình yêu của Mẹ dành cho mỗi người chúng con,/ và là lời nhắc nhở liên lỉ, về bổn phận của chúng con đối với Mẹ./Khi đeo Mẫu Ảnh này,/Xin cho chúng con, được ơn Mẹ chở che giữ gìn, /để chúng con được sống, trong ân sủng của Chúa Giêsu, Con Mẹ. /Lạy Mẹ đầy quyền năng, Mẹ của Đấng cứu độ chúng con, /xin ở bên chúng con trong suốt cuộc đời. /Xin cầu cho chúng con, là con cái của Mẹ, /mai ngày được hưởng ơn chết lành, /và được cùng Mẹ hưởng phúc thiên đàng muôn đời. Amen.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *