fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 04.12.25 – THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG

04.12.25 – THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG

Mt 7,21.24-27

“Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy
mới được vào Nước Trời mà thôi.”
(Mt 7,21)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Mùa mưa năm nay, nhiều vùng đất Việt Nam đang quay cuồng trước nỗi kinh hoàng của lũ lụt và sạt lở. Từ miền Bắc đến miền Trung, những cơn mưa xối xả kéo dài, sông suối dâng cao, đã gây ngập lụt nhiều thành phố, làng mạc, khiến các xóm dân rơi vào tình cảnh đói rét, nhà cửa bị cuốn trôi, ruộng vườn tang hoang. Có nơi người dân lâm cảnh mất nhà, mất đất, mất mùa, lòng người rúng động trước bất ổn thiên tai – như một lời cảnh tỉnh phũ phàng về cái “nền móng” mong manh mà mình dựa vào.

Cũng thế, bão táp cuộc đời có thể đánh sập ngôi nhà tâm linh, cuốn trôi cuộc đời chúng ta nếu ta không đặt nền móng vững chắc trên việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Chúa Giêsu đã quả quyết rằng: những ai nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, thì “Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ” (c.25). Sống Lời Chúa chính là xây đời mình trên nền đá vững chắc, và “Chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy mới được vào Nước Trời mà thôi” (c.21).  

Mỗi chúng ta đều có tự do để “xây” ngôi nhà đức tin cho mình. Ngôn sứ Isaia đã từng cảnh báo: chỉ khi dân trung tín với Thiên Chúa, đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa, thì “chính Người là Núi Đá bền vững ngàn năm”, là “thành trì kiên cố” che chở họ khỏi mọi mối đe dọa.[1] Thành trì mà Dân Israel hướng tới là Giêrusalem, vào thời thái bình của Đấng Mêsia. Nhưng Chúa Giêsu nói rõ với chúng ta: đó là Nước Trời.

Lời Chúa hôm nay mời chúng ta nhìn lại chính mình: có khi ta tham gia hội đoàn, làm việc bác ái, hành hương, dâng lễ, giúp người… nhưng chỉ để tìm sự ngưỡng mộ, tiếng khen, địa vị trong mắt người đời. Đó là “xây nhà trên cát”, dễ xiêu đổ. Một lời không thuận ý, chạm đến tự ái là ta hờn giận, ngưng hợp tác, thậm chí không đến nhà thờ, không xưng tội rước lễ…

Ngược lại, nếu ta làm mọi việc vì Chúa và vì ích lợi cho tha nhân; thì dù bị hiểu lầm, bị chê trách, đàm tiếu…lòng ta vẫn an bình, can đảm tiến bước. Đó là dấu Chúa hiện diện sâu thẳm trong tâm hồn ta, là nền đá vững chắc không bão tố nào phá vỡ được.

Chúng ta không chỉ “mong Chúa đến” vào ngày sau cùng của đời mình; Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tỉnh thức mỗi ngày, nhận ra ý Chúa trong từng biến cố, từng con người, để sẵn sàng đáp lời bằng hành động. Khi đó, Chúa đến thực sự ngay trong tâm hồn chúng ta và ban cho ta bình an mà thế gian không thể có được.

Khi nghe sứ thần nói: “Đức Chúa ở cùng Bà”, Đức Maria đã hiểu lời ấy có một sức mạnh lớn lao, vì trong Thánh vịnh 118,6, Dân Chúa đã từng kinh nghiệm rằng:

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
hỏi người đời làm chi tôi được?

Vì thế, Mẹ can đảm thưa “Xin Vâng” ý Chúa, và Hoàng Tử Bình An đã ngự vào tâm hồn và cung lòng Mẹ. Giữa mọi nghịch cảnh: bị hiểu lầm, bị xua đuổi, phải đi tỵ nạn, bị người đời coi thường, đau đớn theo Con lên đường thập giá…Mẹ vẫn vững tâm vì tin rằng: mọi sự đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Qua thánh Catherine Labouré, Mẹ đã chỉ cho chúng ta bí quyết kín múc được sức mạnh, bình an để can đảm thi hành ý Chúa là đến với Chúa Giêsu Thánh Thể,[2] vì Người là “Núi Đá bền vững ngàn năm[3].

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, mỗi ngày tôi học thuộc và tâm niệm một câu Lời Chúa, trung tín chu toàn bổn phận, nhất là khi gặp thử thách.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, để nhận được sức mạnh và trung tín thi hành ý Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. Bài Đọc I, Is 26,1-6

[2] X. https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/photos/a.339628966909558/656171001922018/?type=3

[3] Bài đọc I

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *