fbpx

CÙNG MẸ BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG – BƯỚC 6

Bước 6- Ngày 22.12:        

Lc 1, 46-56: Đón nhận quà tặng của Thiên Chúa với lòng biết ơn

Bà An-na trong Cựu ước quá hổ nhục vì không có con, đối phương lại luôn chọc tức bà. Bà chạy đến với Chúa và giãi bày nỗi lòng với Người. Chúa lắng nghe và ban cho bà một người con trai là Samuen. Bà rất đỗi vui mừng, nhận ra đó là ơn của Chúa. Chính vì thế bà hết lòng biết ơn Chúa: không những dâng lễ vật trọng hậu mà còn dâng chính người con đó vào đền thờ để phục vụ Chúa[1].

Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc

Hơn cả bà Anna, Đức Mẹ còn cảm nhận được cách rất thâm sâu và cao xa ơn Chúa ban cho Mẹ. Ý thức “Phận nữ tỳ hèn mọn” của mình, nhưng chỉ vì tình thương “Người đoái thương nhìn tới”, Mẹ cất tiếng ca tụng Chúa. Tình thương đó thay đổi cuộc đời Đức Mẹ: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”. Mẹ hiến dâng cả cuộc đời của Mẹ cho Chúa. Dù gặp biết bao nghịch cảnh, trái ý, Mẹ luôn sống bài ca tạ ơn qua việc thuận theo ý Chúa và cùng với Chúa Giêsu, Mẹ đã đi hết con đường của người hành hương trong hy vọng và Mẹ được gặp Thiên Chúa, Đấng mà Mẹ tôn thờ với tâm tình biết ơn vô ngần.

Nhận ra tình thương Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ Ngài, đó là bí quyết để được đổi đời. Kinh nghiệm sâu xa của Thánh Vinh Sơn Phaolô, nhà thần bí của Đức Ái, đã khiến ngài khẳng định: “Sự vô ơn là tội ác lớn nhất trong các tội ác[2]. Thật vậy, Thiên Chúa là TÌNH YÊU, một tình yêu vô hạn và hoàn toàn vô vị lợi dành cho con người. Đau đớn thay! Ngài thường nhận được sự hững hờ, vô ơn bạc nghĩa và tìm cách chiếm đoạt “GIA TÀI” của Ngài cách dã man[3]. Thế nhưng, điều kỳ diệu hơn nữa của Tình Yêu Thiên Chúa là đây: từ sự dữ đó, Thiên Chúa đã dùng chính tảng đá (là Chúa Giêsu Kitô) mà thợ xây loại bỏ, làm thành Tảng Đá Góc, nối kết tất cả những kẻ tin vào Ngài, kể cả dân Do thái và dân ngoại, làm thành một cộng đoàn mới là GIÁO HỘI. Nhờ Chúa Giêsu mà hai bức tường này đựơc liên kết dính liền với nhau, bảo đảm sự vững chắc của chúng.

Đức Kitô, VUA của các Vua

Lạy Đức Ki-tô là Vua muôn nước, Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông. Chính Ngài là đá tảng góc tường nối dân Chúa với dân ngoại thành một. Xin ngự đến và ban ơn giải thoát cho con người do tay Chúa dựng nên.[4]

Thực hành:

Noi gương Mẹ, hằng ngày luôn tâm niệm bài ca tạ ơn về tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đừng bao giờ phạm vào tội ác “vô ơn”; trái lại hãy nhớ rằng: những lời chúng ta ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng ta ơn cứu độ[5]. Ai biết tập trung một cách có ý thức vào lòng biết ơn Chúa sẽ luôn được tăng cường sức khỏe thể xác, tâm linh và đi trọn con đường của người hành hương trong hy vọng và gặp được Thiên Chúa.  

[1] I Sm.1, 24-28

[2] Thánh Vinh Sơn Phaolô, Coste VIII, 37

[3] Mc 12, 1-11: Dụ ngôn “những người làm vườn nho sát nhân”

[4] GKPV-ĐCTM Kinh Chiều 22.12

[5] X. Lời kinh tiền tụng chung IV

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *