Lc 1, 57-66: Chuẩn bị “hang đá tâm hồn” đón Chúa Giáng Sinh
Đón tiếp là một công việc quan trọng và tế nhị. Tùy theo đẳng cấp của người được đón tiếp để chọn người đứng ra chuẩn bị sao cho cuộc đón tiếp được chu đáo và đạt mục đích cách tốt đẹp nhất. Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết người được chọn để chuẩn bị lòng dân đón tiếp Đấng Thiên Chúa đã hứa, đó chính là Gioan Tẩy giả. Ông là sứ giả quan trọng, dọn và chỉ đường cho con người gặp được Đấng Cứu Thế, để không bị lầm đường lạc lối.
Chỉ cần nhìn vào gương sống và lời rao giảng của Gioan, chúng ta sẽ biết cách dọn lòng đón Chúa ngự vào: một lối sống đơn giản, thành thật và khiêm tốn. Ông thành thật và khiêm tốn khi khẳng định mình chỉ là người đi trước dọn đường chứ không phải là Đấng Cứu Thế. Ông đã dành cả cuộc đời và cả đến cái chết để vinh danh Chúa, chứng tỏ Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Đấng Cứu chuộc mà mọi người phải tôn thờ. Ước vọng duy nhất của ông là: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”[1].

“Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”
Hơn ai hết, Đức Maria khiêm tốn nhìn nhận “phận nữ tỳ hèn mọn” của mình đã được Chúa đoái thương nhìn tới. Mẹ dành cả cuộc đời cho kế hoạch của Thiên Chúa, tâm hồn Mẹ luôn là máng cỏ tỏa nồng hơi ấm tình yêu cho Chúa, dù rằng Mẹ gặp biết bao sóng gió truân chuyên trong cuộc sống, nhưng Mẹ luôn bước đi trong hy vọng, vì xác tín có Chúa luôn ở cùng Mẹ.
Thực hành:

Hãy trang trí “hang đá tâm hồn”
để đón tiếp Đấng Emmanuen đến ở cùng bạn!
Lạy Chúa Giêsu đang sống trong cung lòng Mẹ Maria, xin hãy đến và sống trong con! Xin hãy làm cho căn phòng tâm hồn hoang vắng của con trở nên hang đá ấm cúng cho Chúa ngự vào, bằng những “cọng rơm”: hy sinh, tha thứ, dấn thân phục vụ, liên đới, chia sẻ, bảo vệ môi trường… để con được đón nhận nguồn cứu rỗi của Đấng Emmanuen.
[1] Ga 3,30
