fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ BA – 30.12 – NGÀY THỨ SÁU TRONG  TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

THỨ BA – 30.12 – NGÀY THỨ SÁU
TRONG  TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Lc 2,36-40

“Bà Anna nói về Hài Nhi
cho hết những ai đang mong chờ ngày cứu chuộc…”
(Lc 2,38)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Ngay từ những ngày đầu đời, Hài Nhi Giêsu đã có những mối tương quan rất phong phú với mọi người. Nơi máng cỏ Bêlem, Người gặp gỡ các mục đồng chất phác và những đạo sĩ từ phương xa. Khi vừa “đủ ngày”, Người lại được đưa vào Đền Thờ Giêrusalem để gặp những vị cao niên: cụ ông Simêon và cụ bà Anna. Hài Nhi nhỏ bé ấy đã sớm trở thành điểm hẹn của mọi thế hệ, mọi thành phần trong xã hội. Ai được gặp Người cũng hoan hỉ và cất tiếng ca tụng Thiên Chúa.

Hôm qua Tin Mừng tập trung vào lời tuyên xưng của cụ Simêon về “Ánh sáng soi đường cho dân ngoại[1] thì hôm nay, thánh Luca lại hướng ánh nhìn của chúng ta về cụ bà Anna. Tin Mừng không ghi lại những lời bà nói về Hài Nhi Giêsu, nhưng chính cuộc đời của bà đã trở thành lời chứng hùng hồn cho niềm hy vọng và đức tin bền bỉ nơi Đấng Cứu Thế.

Bà Anna là một phụ nữ góa chồng từ rất sớm, lại không có con – một thân phận dễ bị tổn thương và lãng quên trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Bà hoàn toàn có thể chọn một con đường khác để tìm sự bảo đảm cho tương lai. Thế nhưng, bà đã chọn một lối đi âm thầm: nương tựa trọn vẹn vào Thiên Chúa. “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa.” (c.37). Cả cuộc đời bà được dệt bằng sự chờ đợi, cầu nguyện và trung thành.

Chính nhờ đời sống gắn bó với Thiên Chúa như thế, tâm hồn bà trở nên nhạy bén, để nghe và thấy được nơi Hài Nhi Giêsu – một trẻ thơ nghèo hèn – chính là Đấng dân Israen hằng mong đợi. Bà cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa “và nói về Hài Nhi cho những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem” (c.38). Cũng như cụ Simêon được gặp Chúa thì quá vui sướng dâng lời chúc tụng Chúa[2]; cụ bà Anna cũng không thể giữ yên niềm vui trong lòng. Bà tự phát lời cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi Giêsu, Đấng là nguồn hy vọng mà bây giờ bà được chạm đến.

“Emmanuen-Thiên Chúa ở cùng chúng ta” cụ thể là như thế! Không ai bị loại trừ khỏi chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Người yêu thương, trân trọng người trẻ cũng như người già, kẻ mạnh mẽ lẫn người yếu đuối, những ai đang ở trung tâm xã hội và cả những người bên lề, như cụ bà Anna…

Thế giới hôm nay vẫn không ngừng tìm kiếm sự bảo đảm nơi tiền bạc, địa vị và quyền lực. Đôi khi có vẻ như họ đã đạt tới, nhưng họ vẫn không cảm nhận được niềm vui, hơn nữa chỉ cần một biến cố, chẳng hạn như đại dịch Covid-19 làm sụp đổ hết, họ lại rơi vào hố sâu buồn khổ, tuyệt vọng… Chỉ những ai đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa mới có được bình an đích thực. Họ được gọi là “số sót của Israel”,  hay “người nghèo của Chúa”. Họ luôn có niềm vui được Thiên Chúa ở cùng, được gặp gỡ Thiên Chúa nơi những ai bé nhỏ nghèo hèn và sung sướng nói về Chúa, nguồn hy vọng cho mọi người.

Với sự hiện diện của Chúa Giêsu, mái ấm Nazareth trở thành đền thờ sống động cho thánh Giuse và Mẹ Maria. Người đã dành trọn 30 năm hiện diện bên Mẹ. Người chính là trọng tâm của cuộc đời Mẹ. Nhờ luôn sống với Chúa, Mẹ đón nhận và vượt qua mọi gian nan thử thách trong cuộc sống.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi tín thác vào Chúa khi gặp khó khăn thử thách, và luôn sống với Chúa qua việc cầu nguyện, tham dự thánh lễ, chu toàn bổn phận mỗi ngày.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết khao khát tìm kiếm Chúa và nương tựa vào Chúa, sống gắn bó với Người và biết cách làm chứng về Người trong thế giới hôm nay. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] Lc 2,32

[2] X. lc 2, 29tt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *