fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 13.01.2026 – THỨ BA TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

13.01.2026 – THỨ BA TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

Mc 1,21-28

“Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền”
(Mc 1,22)

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.
Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy : Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.
Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” 2Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong cuộc sống, có những nỗi đau chỉ ta và Chúa biết, cũng có những trói buộc làm ta không thể sống tự do. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa, rằng Thiên Chúa vẫn đang hành động: âm thầm nâng dậy và mạnh mẽ giải phóng chúng ta khỏi đau khổ và sự dữ.

Bài đọc I hôm nay cho thấy Anna, một con người đầy đau khổ và cay đắng: bà bị đối phương khinh chê vì hiếm muộn. Bà đến trước mặt Chúa, trút cạn nỗi lòng, ý thức cái nghèo tận cùng của mình và cầu xin Chúa thương xót. Lời cầu xin âm thầm của bà đã được Thiên Chúa nhận lời. Bà sinh con trai và đặt tên cho con là “Samuen – nghĩa là Đức Chúa nhận lời.[1] Thiên Chúa tỏ quyền năng cách âm thầm vừa để an ủi bà, vừa để dẫn dắt lịch sử dân Chúa đến một giai đoạn mới.

Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa lại thể hiện uy quyền cách công khai, đặc biệt khi Người bắt đầu sứ vụ tại Capharnaum. “Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền”, chứ không chỉ giải thích Kinh Thánh như các kinh sư, khiến “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người” (c.22), còn thần ô uế thì sợ hãi và khiếp đảm. Tuy nhiên, vì muốn phá hỏng kế hoạch cứu độ của Chúa, nên nó la lên để công bố danh tánh cũng như bí mật của Người:“…Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” và nó buộc phải xuất ra.

Sự kiện này chứng tỏ uy quyền của Chúa Giêsu là để phục vụ cho sự sống toàn diện của con người: chữa lành, tha thứ, giải thoát, rửa chân…chứ không phải thứ uy quyền thống trị, đè bẹp người khác. Uy quyền này đến từ Chúa Cha, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần, để thể hiện quyền năng yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Ngày nay chúng ta cũng thường bị ma quỉ khống chế bằng những hình thức tinh vi: sợ hãi, ích kỷ, ghen tị, nghiện ngập, những thói quen tội lỗi cứ trói buộc ta mãi, ta tưởng mình biết rõ luật Chúa, nhưng lại cho rằng luật Chúa quá khắt khe và giới hạn tự do của ta, ta xem Chúa như một ông cảnh sát… HÔM NAY, Chúa Giêsu vẫn là Đấng đầy quyền năng đến giải phóng ta khỏi mọi xiềng xích, nếu ta dám để Người bước vào “hội đường” tâm hồn mình.

Ma quỉ xảo quyệt thường rỉ vào tai chúng ta là thời buổi này không có ma quỉ đâu, nhưng thực tế Sa-tan vẫn “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây”[2] để tìm cách bóp méo những điều tốt đẹp, làm con người nghi ngờ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Hãy lấy Lời Chúa để chống lại cám dỗ, nhất là năng đọc lời Kinh Chúa Giêsu đã dạy: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”,[3]

Mẹ Maria đã xác tín vào lời sứ thần: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”. Mẹ đã cùng với Đức Giêsu xin vâng, bước vào con đường khiêm hạ và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Nhờ thế, Mẹ càng thêm đẹp lòng Thiên Chúa, còn ma quỷ càng ghen ghét, khiếp sợ Mẹ nên chúng tấn công các con cái của Mẹ. Nhưng, như lời Chúa đã phán với con rắn: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.[4] Nơi Ảnh Phép Lạ, chúng ta thấy: Mẹ đã chiến thắng và đạp nát đầu chúng.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi xác tín vào quyền năng của Chúa và cầu nguyện mỗi khi bị lung lay đức tin: “xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ…

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết tin, biết chờ đợi, và biết để Thiên Chúa hành động trong đời mình theo cách của Người, như Mẹ. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] 1Sm 1,20

[2] G 1,6-7

[3] Kinh lạy Cha.

[4] St 3,15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *