fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 14.01.2026 – THỨ TƯ TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

14.01.2026 – THỨ TƯ TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN

Mc 1,29-39

“Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ…” (Mc 1,34).

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Bài đọc I hôm nay tiếp nối câu chuyện Samuen được Thiên Chúa ban cho gia đình và cha mẹ dâng cậu vào đền thờ, như lời đã khấn hứa với Thiên Chúa. Samuen lúc ấy còn nhỏ tuổi và ở với ông Ê-li trong Đền Thờ. Samuen được Thiên Chúa gọi đích danh và trực tiếp. Nghe tiếng gọi ban đêm, cậu bé cứ nghĩ là thầy Ê-li gọi mình nên chạy lại với Thầy. Ba lần như thế, Thầy Ê-li đều bảo cậu đđi ngủ tiếp, vì ông không gọi. Nhưng sau đó ông hiểu là Chúa gọi cậu bé. Ông chỉ cho cậu cách đáp lại tiếng gọi của Chúa. Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và Sa-mu-en khi còn nhỏ tuổi, chuẩn bị cậu bé cho những việc lớn hơn sau này. Sa-mu-en chuyên chăm thực hành Lời Chúa và trở thành vị ngôn sứ được toàn dân tín nhiệm. 

Ơn gọi của Sa-mu-en giúp ta nhận ra sự phong phú nơi Thiên Chúa: Ngài có nhiều cách để kêu gọi mỗi người: khi âm thầm, khi rõ ràng, tùy theo hoàn cảnh và cá tính của người đó, vì Ngài biết rõ từng người con của Ngài. Điều quan trọng là cách chúng ta đáp lại “tiếng gọi” đó. Từ cách đáp lại này, mỗi người sẽ có kinh nghiệm về Thiên Chúa và xác tín rằng: theo đạo Công Giáo không chỉ là “ăn ngay ở lành”, nhưng là đi theo chính Chúa Giêsu. Ở với Chúa Giêsu, người tín hữu tìm được bình an, niềm vui, sức mạnh giúp vượt qua khó khăn thử thách và trung thành trong những lựa chọn và bổn phận hằng ngày, đồng thời cũng biết cảm thương với số phận của con người như Chúa Giêsu: “Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ…”

Vào những ngày khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, các sách Tin Mừng đều mô tả Người luôn bận rộn với rất nhiều công việc. Thánh Mác-cô thuật lại một ngày bình thường nhất: sau khi giảng dạy ở hội đường, Chúa Giêsu đến thăm nhà ông Phêrô và chữa bệnh cho mẹ vợ của ông. Chiều đến, Người lại chữa lành cho nhiều kẻ bệnh tật và trừ quỷ. Thế nhưng, giữa nhịp sống ấy, Chúa Giêsu không đánh mất chiều sâu nội tâm. Sáng sớm hôm sau, Người tìm đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện, rồi lại tiếp tục lên đường rao giảng Tin Mừng…

Nhìn vào gương sống của Chúa Giêsu, tôi được mời gọi xét lại ngày sống của mình:  Tôi có chu toàn công việc bổn phận hằng ngày với lòng yêu mến Chúa không? Tôi có dành thời giờ để lắng nghe Chúa và thưa chuyện với Người không? Tôi có lòng thương cảm đối với các người thân trong gia đình và cách riêng đối với người nghèo khó không, vì “Tình yêu dành cho người nghèo không phải là ‘điều tùy chọn mà là một đòi hỏi của việc thờ phượng đích thực’”[1].

Cũng như Chúa Giêsu, Mẹ Maria luôn mang trong lòng sự mau mắn dịu dàng khi đến với người khác. Ngay sau biến cố Truyền Tin, Mẹ cưu mang Đức Giêsu trong lòng, nhưng không giữ niềm vui ấy cho riêng mình. Mẹ lặng lẽ lên đường, đem Chúa đến cho tha nhân với sự hiện diện hiền hòa, những việc phục vụ âm thầm và trái tim đầy cảm thông. Suốt cuộc đời, Mẹ sống trong lắng nghe, để từng bước nhỏ đều là lời đáp lại tiếng Chúa. Chiêm ngắm Mẹ, tôi học biết dừng lại để cầu nguyện, lắng nghe giữa những bận rộn, và nhẹ nhàng lên đường, mang niềm vui và bình an của Chúa đến cho những người tôi gặp gỡ mỗi ngày, bằng những nghĩa cử rất nhỏ nhưng đầy yêu thương.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho người khác bằng đời sống cầu nguyện và những việc bác ái cụ thể, chân thành trong từng hành vi, cử chỉ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết luôn quan tâm đến tha nhân và dùng nhiều nghĩa cử yêu thương để giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh như Mẹ. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2025-11/giao-huan-dtc-leo-xiv-6-thang-dau-trieu-dai-giao-hoang.html

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *