20.01.2026 – THỨ BA TUẦN II MÙA THƯỜNG NIÊN
Mc 2,23-28
“Ngày Sabát được tạo ra cho loài người,
chứ không phải loài người cho ngày Sabát…”
(Mc 2,27)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong Tin Mừng hôm qua, Chúa Giê-su nhắc đến việc chay tịnh không chỉ là kiêng ăn bên ngoài mà là đổi mới nội tâm. Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nhắc nhở chúng ta: giữ luật không phải là bám vào hình thức, nhưng là để luật phục vụ tình yêu và sự sống. Thiên Chúa không tìm kiếm những thực hành hình thức, nhưng tìm kiếm một trái tim được hoán cải từ bên trong.
Khi các môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa ăn trong ngày sa-bát vì họ đói, nhóm Pha-ri-sêu chỉ thấy một điều: những người này vi phạm luật. Họ không thấy cơn đói, không nghe được tiếng kêu âm thầm của thân phận con người. Luật ngày Sa-bát được đề ra là để con người được nghỉ ngơi, là phương thế bảo vệ sự sống, nhưng người Pharisêu lại biến luật đó thành thước đo để xét đoán và kết án những kẻ khốn cùng.
Chúa Giê-su không phủ nhận Lề Luật, nhưng Người thanh luyện cách thực hành Luật: “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát” (c.27). Thay vì cứ khư khư giữ luật cho đúng hình thức, rồi chăm chăm xét đoán hành vi bên ngoài, họ cần hoán cải từ trong cách nhìn và lắng nghe nhu cầu sâu xa của con người, rồi để chăm sóc và bảo vệ sự sống con người. Điều làm nên giá trị của con người trước mặt Thiên Chúa không phải là hình thức đạo đức hay dáng vẻ bên ngoài, mà là tấm lòng biết yêu thương và cảm thông.
Chính ngôn sứ Sa-mu-en cũng bị cuốn hút bởi dáng vẻ bên ngoài của các con trai ông Giesê. Nhưng Đức Chúa bảo ông: “Người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng.”[1] Thiên Chúa không chuộng hình thức, Người yêu quý những người sống chay tịnh nội tâm và biết thực thi lề luật với tình yêu. Thiên Chúa luôn bênh vực con người mỏi mệt, yếu thế, bảo vệ sự sống và đáp ứng những khát vọng thầm kín của họ.
Sống đức tin trưởng thành không phải là “phá luật”, nhưng là biết thực thi Lề Luật với lòng xót thương. Tuy nhiên, chúng ta thường dễ dàng nhận ra lỗi người khác, nhưng lại chậm nhận ra cơn đói, cơn khát và những nỗi đau âm thầm nơi người đang sống ngay bên cạnh tôi, trong gia đình tôi. Trong Tông huấn Dilexi Te – Ta đã yêu con, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng: “Thiên Chúa dành chỗ đặc biệt trong trái tim cho những ai bị kỳ thị và áp bức, và Người xin chúng ta, Giáo hội của Người, đưa ra chọn lựa dứt khoát và triệt để, hướng về phía những người yếu thế nhất.”[2]
Trong tuần lễ này, cùng với lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, chúng ta cần nỗ lực thay đổi cách nhìn mọi người, mọi việc không theo hình thức bên ngoài, nhưng là “nhìn sâu và lắng nghe” để yêu thương, cảm thông và lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau[3].
Mẹ Maria đã thực hành Lề Luật với tình yêu và tự do nội tâm. Mặc dù Luật kết án tử hình (ném đá) người phụ nữ nào có thai ngoài hôn nhân, nhưng khi nhận biết ý Chúa, Mẹ can đảm “Xin Vâng” cưu mang Con Thiên Chúa, và để Chúa tùy nghi sử dụng Mẹ cho kế hoạch của Người. Ngay tại Cana, khi Chúa Giêsu nói “giờ của tôi chưa đến”, nhưng vì bác ái với đôi tân hôn, Mẹ vẫn tin vào vào tình thương quyền năng của Chúa sẽ cứu họ khỏi vấn đề khó xử khi hết rượu giữa tiệc mừng, và Chúa đã làm điều Mẹ xin, để họ được trọn vẹn niềm vui.[4]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi sống với trái tim biết cảm thông, tín thác vào Chúa hơn là xét đoán người khác theo óc nệ luật.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết lắng nghe và nhìn sâu như Mẹ, để nhân biết ý Chúa và sống liên đới với tha nhân. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, 1 Sm 16,7
[2] https://tgpsaigon.net/bai-viet/tong-huan-dilexi-te-ta-da-yeu-con-82409 số 16.
[3] X. Ep 4,2
[4] X. Ga 2,1-11
