NGÀY THỨ HAI
Chúng ta hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau
Câu Kinh Thánh trong ngày
Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. (Ep 4, 2).
Các bản văn Kinh Thánh khác
Dc 7,8-10; Tv 25,6-10; Lc 10,30-36
Suy niệm
Thánh Phaolô tông đồ khuyên chúng ta sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của mình và đưa ra những lời khuyên nhủ quan trọng cho cách đối xử của chúng ta trong xã hội. Ngài kêu gọi các tín hữu hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, với tất cả sự khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại (x. Ep 4, 2). Ơn thiên triệu này không chỉ đơn thuần là một hành trình cá nhân, mà còn được thể hiện rõ nét trong tương quan của chúng ta với người khác. Bốn nhân đức mà thánh Phaolô nhấn mạnh -khiêm nhường, hiền từ, nhẫn nại và khoan dung- đều rất cần thiết để duy trì các mối tương quan bác ái. Những nhân đức này thể hiện qua cách đối xử của chúng ta với người khác bằng tinh thần khiêm nhường chân thành, sự hiền từ ngay cả với những ai thử thách sự kiên nhẫn của chúng ta, và sự khoan dung với những người khiêu khích chúng ta. Điều này hàm ý sâu sắc việc “chịu đựng lẫn nhau” bất chấp những khác biệt của chúng ta, phản ánh một tình yêu vượt qua mọi rào cản giữa chúng ta và thể hiện ân sủng lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Câu hỏi suy niệm
Các nhân đức khiêm nhường, hiền từ, nhẫn nại và khoan dung, được đề cập trong thư gửi tín hữu Êphêxô, có thể giúp chúng ta, với tư cách là những tín hữu, tiến bước và vượt qua những chia rẽ trong cộng đoàn Kitô giáo địa phương của mình như thế nào?
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa chỉ cho chúng con cách nhẫn nại với nhau bằng sự hiền từ và khiêm tốn. Xin cho ánh sáng của Ngài soi chiếu đường đi của chúng con, dẫn chúng con đến sự hiệp nhất và giúp chúng con hàn gắn những vết thương của sự chia rẽ và thờ ơ, những điều thường phá vỡ các cộng đoàn. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
