fbpx

TUẦN CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HIỆP NHẤT – NGÀY THỨ TƯ

NGÀY THỨ TƯ

Được kêu gọi đến cùng một niềm hy vọng

Câu Kinh Thánh trong ngày

Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em đã được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. (Ep 4, 4).

Các bản văn Kinh Thánh khác

Đnl 6,4-9; Tv 24,1-6; Ga 17,20-26

Suy niệm

Trong Êphêxô 4, 4; thánh Phaolô tông đồ nhấn mạnh sự hiệp nhất sâu sắc mà Hội Thánh trên toàn thế giới dựa trên đó. Sự hiệp nhất này bắt nguồn từ một Thần Khí và một niềm hy vọng gắn kết tất cả các Kitô hữu trong đức tin của họ. Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Thần đã làm cho sứ vụ của Hội Thánh trên trái đất được sinh ra từ ngọn lửa của Ngài. Chính Thần Khí này cũng soi dẫn và nuôi dưỡng sứ vụ chung của chúng ta ngày nay, thúc đẩy một Giáo hội phổ quát vượt qua ranh giới quốc gia và văn hóa. Niềm hy vọng chung của chúng ta về ơn cứu độ nhờ Đức Giêsu Kitô là nền tảng của sự hiệp nhất này, quy tụ các dân tộc khác nhau trong một Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Là những Kitô hữu, chúng ta được định nghĩa bởi một niềm hy vọng và bởi một Thần Khí duy nhất này mà trong Ngài chúng ta được thanh tẩy và đổi mới. Bổn phận của chúng ta là đảm bảo rằng sự hiệp nhất này không chỉ là một khái niệm mà là một thực tại sống động, củng cố sứ vụ chung và tình yêu của chúng ta dành cho nhau.

Câu hỏi suy niệm

Với tư cách là một Hội Thánh hoặc một cộng đoàn, làm thế nào chúng ta có thể đối mặt với thách đố của ơn gọi của chúng ta, đồng thời vẫn giữ gìn được căn tính và truyền thống của chúng ta?

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã quy tụ chúng con lại với nhau trong trong sự đa dạng để chúng con có thể trở thành gia đình và Hội Thánh của Chúa.

Trước vô số hoàn cảnh trên trái đất nơi niềm hy vọng đã phải nhường chỗ cho tuyệt vọng và những trái tim tan vỡ, xin hãy làm mới niềm hy vọng của chúng con vào công việc của Chúa Thánh Thần nhằm biến đổi thế giới. Xin khích lệ chúng con chia sẻ niềm hy vọng này với mọi người, ở khắp mọi nơi.

Chúa là Ánh sáng thật, Đấng xua tan bóng tối tội lỗi, và làm rạng rỡ trong lòng chúng con niềm vui và niềm hy vọng về tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *