
Đức Mẹ hiện ra với cô bé Bernadette tại Lộ Đức
Hằng năm, Giáo Hội dành ngày 11.02 kính Đức Mẹ Lộ Đức, nhắc nhớ các tín hữu biến cố Đức Maria đã hiện ra với cô bé Bernadette Soubirous tại hang đá Massabielle-Lourdes, nước Pháp, ngày 11.02.1858 và những lần tiếp theo trong năm đó. Đến năm 1862, sau những cuộc điều tra theo Giáo luật về những sự kiện lạ lùng này, Giáo Hội chính thức nhìn nhận việc Đức Mẹ hiện ra với Bernadette tại Lộ Đức.
Năm 1992, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khởi xướng ngày quốc tế cầu cho bệnh nhân và được cử hành hằng năm vào ngày này. Ngài giải thích: Ngày quốc tế bệnh nhân là cơ hội tái khám phá mối quan hệ sâu sắc giữa Đức Maria và những người đau yếu.

Đức Thánh Cha Phanxicô, trong sứ điệp ngày quốc tế bệnh nhân lần thứ 28, đã nhận định: “Điều đáng nói là có một sự liên kết gần gũi giữa Đức Mẹ Lộ Đức và thế giới những người đau khổ và yếu đau. Trong đền thánh vươn lên bên cạnh hang đá Massabielle, những bệnh nhân luôn là những người được ưu tiên và theo giòng thời gian, Lộ Đức đã trở nên một cứ điểm thật sự của đời sống và hy vọng. Nguồn suối phun lên từ lòng đất, mà Đức Mẹ đã mời Bernadette uống, mang đến sức mạnh của Thần Khí Chúa Kitô, là điều chữa lành con người hoàn toàn và mang đến cho con người sự sống muôn đời”.
Vâng, Đức Mẹ đã muốn biến nơi đây thành một cứ điểm thật sự của đời sống thể lý và tâm linh của con người. Chính vì thế, qua Bernadette, Đức Mẹ trao gửi một sứ điệp mời gọi con cái: cầu nguyện, sám hối, xây nhà nguyện và rước kiệu ở đây. Sau đó, Mẹ đã tuyên bố danh tánh của Mẹ: “TA LÀ ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI”, như chữ ký và con dấu cho sứ điệp này cũng như cho tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được ĐTC Piô IX tuyên bố trước đó 4 năm: 1854.

Đức Maria tuyên bố danh tánh khi hiện ra tại Lộ Đức
Thật tuyệt vời kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa qua Đức Maria. Để thực hiện chương trình kỳ diệu này, Đức Mẹ đã dành ra 24 năm chuẩn bị cho hai sứ giả rất đặc biệt: Sơ Catherine Labouré và Bernadette. Nếu như Bernadette khi được Đức Mẹ hiện ra chỉ là một cô bé 14 tuổi, không biết đọc, biết viết, con một gia đình nghèo ở Lộ Đức; thì Sơ Catherine Labouré không khác là bao. Catherine cũng không biết đọc, biết viết, nhưng lao động cần cù để nuôi sống cả gia đình; được Đức Mẹ hiện ra ở tuổi 24 khi đang là Tập Sinh của Tu Hội Nữ Tử Bác Ái ở 140, phố Bắc, Paris, nước Pháp, năm 1830. Đức Mẹ cũng tâm sự với Sơ về tình hình thế giới, cách riêng nước Pháp sẽ lâm nguy. Mẹ mời gọi mọi người hoán cải và nhất là đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc sức mạnh và ánh sáng cần thiết cho cuộc sống làm con Chúa. Biết trước tình trạng đau thương của con cái, Đức Mẹ yêu cầu cho đúc ảnh theo kiểu mẫu của Mẹ đưa ra, như dấu chỉ của tin yêu-hy vọng: “Tất cả những ai lấy lòng tin tưởng đeo Ảnh này và đọc câu kinh ‘Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ’ sẽ được Mẹ che chở cách riêng và ban cho nhiều ơn lớn lao”[1].
Hai năm sau, 1832, Mẫu Ảnh đã được giáo quyền cho phép đúc ra và chuyển đến nhiều người. Họ làm theo lời Mẹ dạy và đã nhận được nhiều ơn trọng đại phần xác, phần hồn đúng như lời Mẹ đã hứa; làm cho cuộc tranh luận về sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria được “sáng” ra hơn.
Hai mươi bốn năm sau (từ 1830 tới 1854), Đức Thánh Cha Piô IX đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Bốn năm sau nữa, 1858, tại Lộ Đức, Đức Mẹ tuyên bố danh tính của Mẹ như để phê chuẩn cho tín điều trên: “Ta là đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội” và xác nhận giá trị của mẫu Ảnh Phép Lạ hay còn gọi là Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn.

Đức Maria hiện ra với Sơ Catherine Labouré 2 lần vào năm 1830
Và yêu cầu cho đúc Ảnh Phép Lạ theo mẫu trên.
Một điều thú vị là ở cả hai nơi hiện ra: Paris và Lộ Đức, Đức Mẹ đã làm cùng một cử điệu là dâng quả cầu lên cho Thiên Chúa, sau đó quả cầu biến đi, Mẹ hạ đôi tay xuống để giãi ra các tia sáng trên trần gian. Ngoài ra, ở cả hai nơi Đức Mẹ đều tỏ ra danh tính của mình là Vô Nhiễm Nguyên Tội và muốn con cái cầu nguyện với Mẹ bằng tước hiệu đó.
Như vậy, mỗi người chúng ta hãy tin tưởng đeo Ảnh Phép Lạ, tặng cho người khác, cách riêng cho các bệnh nhân, đọc lời kinh Mẹ dạy: “Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ”, để được Mẹ dắt tới Chúa và lãnh nhận những ơn quí báu rất cần thiết cho cuộc sống của mình, ơn khỏi bệnh thể xác và nhất là ơn thanh khiết trong tâm hồn, trong thể xác và trong trí khôn.

Lòng trắc ẩn là nét đặc trưng của tình yêu mang tính hành động…
Trong sứ điệp ngày quốc tế bệnh nhân năm nay, Đức Thánh Cha Lêô XIV đề xuất lại hình ảnh người Samari nhân hậu. Trong dụ ngôn này, lòng trắc ẩn này là nét đặc trưng của tình yêu mang tính hành động… người Samari đến gần, băng bó vết thương, gánh lấy trách nhiệm và chăm sóc nạn nhân. Đặc biệt hơn nữa là “người Samari đã tìm một chủ quán trọ có thể chăm sóc người ấy; chúng ta cũng được mời gọi để hiệp nhất trong một gia đình mạnh mẽ hơn tổng số của những cá nhân nhỏ lẻ”[2]. Trong Tông huấn Dilexi te, Đức Thánh Cha khẳng định việc chăm sóc bệnh nhân như là một “phần quan trọng” trong sứ mạng của Giáo Hội, mà còn hơn nữa, đó là một “hành động mang tính Giáo Hội” đích thực[3].
Như thế, mỗi khi cùng với Mẹ, chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân và noi gương Mẹ, chúng ta dành thời gian thăm viếng, hoặc chăm sóc bệnh nhân là chúng ta đang làm cử chỉ yêu thương, nhân danh Giáo Hội.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] ĐM truyền cho Sơ Catherine Labouré trong lần hiện ra thứ hai, chiều 27.11.1830.
[2] X. Sứ điệp ngày quốc tế bệnh nhân 2026
[3] Nt.
