(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/mHqMVs)
“Ngươi không phải thương xót đồng bạn,
như chính ta đã thương xót ngươi sao?”
(Mt 18,33).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Trong truyền thống Do Thái, tha thứ ba lần đã được xem là rộng lượng. Phêrô đã quảng đại nâng lên bảy lần – một con số trọn vẹn: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Nhưng Đức Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” Ý Chúa không phải là 490 lần rồi thôi, nhưng là tha thứ không giới hạn.
Để làm rõ điều đó, Chúa kể dụ ngôn người đầy tớ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng – một món nợ khổng lồ không thể trả được. Khi bị đem ra xét xử, anh ta không dám xin tha nợ, chỉ sấp mình van xin: “Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” Vua động lòng thương và xóa toàn bộ món nợ cho anh ta.
Vừa ra khỏi đó, anh ta gặp một người bạn chỉ nợ mình một trăm quan tiền – một món nợ rất nhỏ so với món nợ của anh. Thế nhưng anh lại bóp cổ người kia đòi nợ và tống vào tù. Khi biết chuyện, vua nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.
Dụ ngôn kết thúc bằng lời cảnh tỉnh nghiêm khắc của Đức Giêsu: “Cha của Thầy trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (c.33). Câu chuyện cho thấy một sự thật sâu xa: Nếu không tha thứ cho nhau, ta cũng không được Chúa tha thứ. Quan trọng hơn nữa, ta hiểu được tha thứ là bí quyết mở ra Lòng Thương Xót của Chúa!
Tha thứ hẳn là điều không dễ, Chúa Giêsu biết rõ điều đó, nên Người vẫn rộng lượng, kiên nhẫn chờ đợi và cho ta biết bao cơ hội để ta sửa đổi, hoán cải và lãnh nhận ơn tha thứ. Đức Cố giáo hoàng Phanxicô đã từng nói: “Thiên Chúa không nhìn những thành công mà bạn chưa đạt được, nhưng nhìn vào những hoa trái mà bạn có thể mang về; Người không tính đến những thất bại của bạn, nhưng khuyến khích những khả năng của bạn; Người không dừng lại ở quá khứ của bạn, nhưng đánh cược vào tương lai của bạn.”[1] Năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải và Bí tích Thánh Thể là những phương thế tuyệt hảo giúp ta ngày càng cảm nghiệm tình thương và sự tha thứ của Thiên Chúa, để ta có thể quảng đại khi đối xử với tha nhân, để họ cũng cảm nhận được tình yêu thương của Chúa qua chúng ta.
Tha thứ không có nghĩa là quên ngay lập tức những nỗi đau vì bị tổn thương, phản bội, hiểu lầm… nhưng là hồi tưởng lại biết bao tình thương Chúa dành cho ta, biết bao Lời Chúa răn dạy ta, biết bao lần được đồng bàn tiệc với Chúa và nay Chúa cũng đang nhìn và chờ đợi một cử chỉ “bỏ qua” của ta để làm rỗng tâm hồn, nhờ đó sẽ có chỗ cho Lòng Thương Xót của Chúa tràn vào.
Chính Lòng Thương Xót của Chúa hành động trong ta và giúp ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, ta được giải thoát khỏi “nhà tù của cái tôi” và bước vào tự do của tình yêu.
Ngoài Bảy nỗi đau được kể đến mà chúng ta từng chiêm ngắm trong Lễ Đức Mẹ Sầu Bi (ngày 15/09), còn biết bao điều làm cho Đức Maria phải sầu khổ: chứng kiến Con mình bị hiểu lầm, chống đối, nhục mạ…cho đến chết trên thập giá. Nhưng Mẹ luôn nuôi dưỡng lòng yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho Mẹ và nhân loại, nên Mẹ có thể hiệp thông với lời cầu nguyện của Con: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ.
Noi gương Mẹ, tôi luôn nuôi dưỡng lòng biết ơn Chúa để dễ tha thứ hơn.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con cảm nghiệm lòng thương xót Chúa dành cho con, để con cũng thực thi lòng thương xót với mọi người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mę.
————-o0o————
[1] Câu Tweet, ngày 20/03/2022 https://www.facebook.com/gdanhducmebanon/posts/1047794412759673
