fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 21.03.2026 – THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY

Ga 7,40-53

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/LMemj9)

 “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy!”
(Ga 7,46)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Sau những cuộc tranh luận với người Do thái, Chúa Giêsu trở lại Đền Thờ Giêrusalem, vẫn trong dịp Lễ Lều năm ấy. Người giảng dạy ngay trong Đền Thờ. Trong số những người nghe giảng, có kẻ tin Người là một vị ngôn sứ, kẻ khác cho Người là Đấng Kitô. Nhưng cũng có những kẻ dựa vào “xuất xứ Galilê” của Chúa mà không tin nhận Người. Các thượng tế và biệt phái thì sai các vệ binh đi bắt Người, vì họ sẵn có ác cảm với Chúa Giêsu và muốn loại trừ Người.

Điểm đáng chú ý nơi các vệ binh không chỉ là việc họ không bắt Đức Giêsu, nhưng là họ đã dám hành động theo tiếng lương tâm. Họ được sai đi với một mệnh lệnh rõ ràng, trong một cơ chế có kỷ luật nghiêm ngặt. Thế nhưng, khi đứng trước Đức Giêsu, họ đã để cho chính mình được chạm đến bởi Sự Thật. Họ không để định kiến của cấp trên, cũng không để nỗi sợ bị khiển trách làm lu mờ điều họ cảm nhận trong lòng. Họ đã lắng nghe, phân định, và cuối cùng chọn làm theo điều họ tin là đúng.

Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy” (c.46). — Đây không chỉ là một lời nhận xét, mà còn là một sự so sánh và chọn lựa, một quyết định nội tâm. Họ nhận ra sự thật nơi Đức Giêsu, và họ chọn trung thành với sự thật ấy, dù điều đó có thể khiến họ phải trả giá.

Người ẤyĐức Giêsu – vẫn tiếp tục nói với chúng ta hôm nay, bằng Lời của Người trong Kinh Thánh. Biết bao người đã chân thành đọc, suy gẫm Lời Chúa. Họ đã nhận ra sự siêu việt của Chúa nơi chính Lời của Người. Họ đã gắn bó với Người và để cho Lời Người biến đổi họ, như người phụ nữ Samaria, Maria Mác-đa-la, Lêvi, Gia-kêu, Saolê (Phaolô)…

Còn chúng ta, có những khi tiếng lương tâm mách bảo và Lời Chúa dạy ta biết điều đúng/sai, nên làm hay phải tránh, nhưng ta đã để cho những áp lực vô hình dẫn dắt quyết định của mình. Vì thế, để có một lương tâm đúng đắn, chúng ta cần “huấn luyện lương tâm” nhờ học hỏi và suy gẫm Lời Chúa, giáo lý và giáo huấn của Hội Thánh. Lương tâm chính là Luật yêu thương và tôn trọng mà Thiên Chúa đã đặt sẵn vào lòng mỗi con người, để chúng ta đối xử tốt với nhau và nhờ đó, ta nên giống Chúa.

Có đôi lúc ta phải chọn lựa giữa lợi ích cá nhân và ích chung, giữa điều tốt phải làm và những e ngại rắc rối, giữa điều ta yêu thích và điều Chúa muốn, Chúa dạy… Những lúc ấy, ta được mời gọi sống như các vệ binh hôm nay: dám tin và chọn điều mình tin là đúng, dù phải chấp nhận thiệt thòi. Chắc chắn, Chúa sẽ bù đắp lại cho ta gấp trăm những thiệt thòi ta chịu ở đời này vì Chúa.

Tin vào kế hoạch của Chúa như lời Sứ thần nói, Mẹ Maria đã chọn “Xin Vâng” ý Chúa, dù biết sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả, cùng với những hệ lụy sẽ xảy đến cho Mẹ. Với tất cả tự do nội tâm, Mẹ chọn làm điều đẹp ý Chúa hơn, tin rằng Chúa có cách làm cho Thánh Giuse, Bạn trăm năm trinh khiết của Mẹ hiểu. Mẹ yêu mến Chúa hơn mọi sự, mọi người và hơn chính bản thân Mẹ. Với tất cả sự cung kính, mến yêu, Mẹ luôn chọn đồng hành và nên một với Chúa Giêsu, cho dù Người có bị người đời công kích, chống đối, sỉ nhục… Dưới chân Thánh giá, Mẹ ở gần Chúa hơn ai hết; và ngày nay trên Thiên quốc, Mẹ cùng hiển trị với Người.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi can đảm chọn làm điều đẹp lòng Chúa hơn đẹp lòng người đời.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nhắc con biết cầu nguyện để tìm ý Chúa trước mỗi việc làm, để mỗi chọn lựa hằng ngày là một nấc thang đưa con đến gần Chúa hơn. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *