CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 31.03.2026 – THỨ BA TUẦN THÁNH

Ga 13,21-33.36-38

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/z1bJ1m)

 “Có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”
(Ga 13,21c)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Câu chuyện về Thánh Jean Gabriel Perboyre (1802-1840), một linh mục người Pháp, thuộc Tu Hội Truyền Giáo, giúp chúng ta hiểu sâu hơn nỗi đau bị phản bội của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay. Mặc dù sức khỏe yếu kém, cha vẫn quảng đại lên đường sang Trung Hoa loan báo Tin Mừng. Sau 5 năm học hỏi và thích nghi, ngài nhiệt thành phục vụ các cộng đoàn Kitô hữu giữa bối cảnh bách hại đạo khốc liệt. Lần kia, bị lùng bắt, cha phải lẩn trốn, thì một người tân tòng của cha đã chỉ điểm chỗ trú ẩn của ngài.[1] Đau đớn thay, người môn đệ “bán đứng” thầy mình!

Lẽ ra Bữa Tiệc Ly hôm nay của Thầy Giêsu và các môn đệ phải rất quyến luyến và đầm ấm cho đến cùng, không ngờ mới giữa bữa, Chúa Giêsu nghẹn ngào thốt lên: “…có một người trong anh em sẽ nộp Thầy!” (c.21).

Quá đỗi ngạc nhiên, các môn đệ không biết Người nói về ai và khiêm tốn tự vấn lương tâm: “Thưa Thầy, có phải con không?” Đó là thái độ của những tâm hồn còn nhạy bén trước ân sủng, biết nhìn lại chính mình và ý thức sự mong manh của bản thân. Trái lại, Giuđa vẫn dửng dưng. Dù được Thầy tin tưởng giao giữ túi tiền, ông đã nuôi dưỡng những toan tính riêng, tách mình ra khỏi nhịp sống chung của cộng đoàn.

Chúa Giêsu cảm thấy tâm hồn xao xuyến” (c 21), nhưng Giuđa vẫn “bình chân như vại” vì Thầy không “lột mặt nạ” của anh trước cộng đoàn, Thầy nhân từ và hay tha thứ. Sau khi Chúa trao miếng bánh cho Giuđa thể hiện sự quan tâm của Thầy dành cho trò, ông đón nhận và ăn bánh. Chúa Giêsu vẫn âm thầm cho ông cơ hội cuối cùng mong đánh động lương tâm ông:“Anh làm gì thì làm mau đi” (c.26), như muốn tỏ cho Giuđa là Người đã biết rõ chương trình hành động của anh rồi. Thế nhưng, sau ba lần được nhắc cách tế nhị, Giuđa vẫn giả điếc và đi ra! Ông tự động rời xa ánh sáng của Chúa nên bóng đêm bao phủ lấy ông: “Lúc đó trời đã tối” (c.30).

Hình ảnh Giuđa đi vào đêm tối cảnh tỉnh mỗi người chúng ta. Khi con người tuyệt đối hóa tự do cá nhân, tách mình khỏi Chúa, khỏi đời sống hiệp thông cầu nguyện với Hội Thánh, xa rời các Bí tích…thì cũng là lúc họ tự đẩy mình vào bóng tối nội tâm. Sự xa cách ấy không xảy ra ngay lập tức, nhưng bắt đầu từ những chọn lựa nhỏ, những thỏa hiệp âm thầm, những suy tính riêng không còn quy chiếu về Chúa.

Tuần Thánh là thời gian đặc biệt để mỗi người “dừng lại”, lắng nghe tiếng Chúa trong lòng và can đảm điều chỉnh hướng đi. Chỉ cần một chút khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối, một bước quay trở lại, là ta đã bước ra khỏi bóng tối để trở về với ánh sáng.

Mẹ Maria đã luôn ở lại trong ánh sáng, vì Mẹ hằng lắng nghe và ấp ủ Lời Chúa trong lòng. Khi Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng Mẹ, cuộc đời Mẹ hoàn toàn hòa nhịp với Con: cùng một tình yêu, một ý chí vâng phục Chúa Cha để cứu chuộc nhân loại. Sự hiệp thông ấy đạt đến đỉnh cao dưới chân thập giá. Khi Con chịu khổ nạn và tắt thở, trái tim Mẹ cũng bị xuyên thấu bởi lưỡi gươm vô hình. Nhưng Mẹ không bỏ cuộc, không chạy trốn. Mẹ ở lại trong tình yêu và trung thành đến cùng.

Ngày nay trên thiên quốc, Mẹ vẫn không quên những tội nhân đang lầm lạc trong bóng tối tội lỗi. Anphong Ratisbone là một trong những người đã được Mẹ dùng ánh sáng dẫn đưa về với Chúa.[2]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi để trái tim chung nhịp đập với Trái tim Chúa qua việc lắng nghe và làm theo tiếng Chúa thúc giục trong tâm hồn.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con một trái tim bén nhạy trước những lời nhắc nhở của Chúa, và mau mắn sám hối cách chân thành. Amen

[1] X. Các thánh và các Chân Phước GĐVS, Tổng hợp-2021, trang 166

[2] https://bom.so/UYqH9x

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *