CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 02.04.2026 – THỨ NĂM TUẦN THÁNH

THÁNH LỄ TIỆC LY

Ga 13,1-15

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/zUuO8k)

“Người yêu thương họ đến cùng
(Ga 13,1)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG

Có những lúc trong đời, ta yêu một người thật nhiều…nhưng rồi dừng lại.
Vì mệt.
Vì tổn thương.
Vì không được đáp lại.

Nhưng Đức Giêsu thì không. Thánh Gioan diễn tả cách Chúa Giêsu yêu bằng một câu rất nhẹ, nhưng rất sâu: “Người yêu thương họ đến cùng” (c.1).

Với Chúa Giêsu, “đến cùng” không phải chỉ là đến phút cuối của cuộc đời, mà là không giữ lại chút gì, không rút lui, không đổi thay. Cho dù Người biết Giuđa sẽ phản bội, Phêrô sẽ chối Thầy, các môn đệ khác sẽ bỏ chạy… Vậy mà Người vẫn không ngừng yêu.

Rồi, để “khắc” vào tâm khảm họ tình yêu của mình, “Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng” (c.4) như một người nô lệ ngoại kiều, (vì nô lệ là người Do thái thì không phải rửa chân cho chủ). “Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau” (c.5).

Con Thiên Chúa đã quỳ xuống trước con người.
Đấng là Thầy… lại làm công việc của người tôi tớ.
Rồi sau đó, Người trao chính sự sống là Thịt và Máu Mình làm của ăn, để họ được sống bằng sự sống thần linh của Người, và để tình yêu của Người tuôn chảy trong họ…

Tình yêu thật là cúi xuống phục vụ và trao ban sự sống của mình đến tận cùng, nghĩa là bẻ tấm bánh đời mình ra cho tha nhân, như Chúa Giêsu đã làm.

Người còn muốn họ nối dài tình yêu thương của Người, để dòng chảy tình yêu của Người được chảy mãi đến vô tận: Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em” (c.15).

Làm như Thầy không chỉ là như linh mục dâng Mình và Máu thánh Chúa trong Thánh Lễ, nhưng là Yêu như Thầy, Yêu đến cùng, không giữ khoảng cách, không ngại quỳ xuống, không tính toán thiệt hơn… Nếu hôm nay tôi có thể chọn im lặng trước những điều trái ý mà không tranh luận hơn thua, luôn dịu dàng với một người đang làm mình khó chịu, dám tha thứ dù bị tổn thương, kiên nhẫn phục vụ dù không được đền đáp…là ta đang dần trở nên giống Thầy, như Thầy.

Tuy nhiên, có những ngày ta thấy mình đã cố gắng nhiều rồi, nhưng không được thấu hiểu… Ta muốn dừng lại. Nhưng có lẽ, chỉ cần thêm một bước nữa thôi, ta sẽ đi “đến cùng” với Chúa: thêm một chút nhẫn nại, một chút cảm thông, một chút quảng đại âm thầm, một chút khiêm tốn cúi mình… “một chút ấy” có thể làm trái tim ta rướm máu, làm ta mất danh dự trước cộng đoàn, mất quyền lợi hoặc thời gian, sức lực… Nhưng khi được kết hợp với tình yêu “đến cùng” của Chúa, chắc chắn sẽ có ai đó được ấm lòng, được nâng dậy, được cảm thông, được một cơ hội sống và cảm nhận tình yêu của Chúa.

Mẹ Maria đã yêu đến cùng bằng sự ở lại với Chúa Giêsu dưới chân Thập giá. Khi Chúa được người ta tôn vinh, Mẹ chỉ âm thầm ở hậu trường. Nhưng khi Chúa chịu khổ nạn, Mẹ đã hiện diện với Con từng bước trên đường thánh giá và không rời Người cho tới giây phút cuối cùng.

Nơi mặt trái của Mẫu Ảnh Phép Lạ, chúng ta thấy Trái tim Mẹ kề bên Trái Tim Chúa, cùng thổn thức vì yêu thương nhân loại, cùng mang những vết thương diễn tả nỗi đau bị sỉ nhục và bội phản, cô đơn vì không được cảm thông… nhưng vẫn “nhẫn nhục, hiền hậu, không nóng giận, không nuôi hận thù, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả…”[1]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, tôi phục vụ mọi người, nhất là những người thân trong gia đình, cách âm thầm và tậy tụy. 

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết noi gương Chúa Giêsu, coi người khác trọng hơn mình để khiêm tốn và âm thầm phục vụ mọi người, nhất là những người đang sống quanh con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

[1] X. 1Cr 13,4-7

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *